March 01, 2008...vài câu nói hay cho ngày đầu tháng
Saturday, March 1, 2008 2:01:00 AM
Đã phúc không phải họa, đã họa khó tránh khỏi ..."
Nghĩ lại mình rất phục bà ngoại, bà bị tai biến, nhưng bà vẫn lạc quan rồi phép lạ đến với bà, nếu những bệnh nhân bị tai biến như bà bị để lại di chứng như liệt, méo mồm....thì bà thì bây giờ có thể nấu cơm, có thể đi chơi đây đó khi khỏe, có thể đọc báo, xem tivi minh mẫn, mỗi sáng bà đi bộ trước nhà cho khỏe. Bà thích coi nhất là Chúng tôi là chiến sĩ, là phim kiếm hiệp, là Thanh Phương đóng phim, đóng kịch. Bà hay nói là ở hiền gặp lành, bà quan niệm như vậy, bà không giàu có, không là ông này bà nọ nhưng bà sống ngay thẳng, không có gì để hổ thẹn. Phước họa do trời, âu cũng đúng. Cuộc sống có cái gì mà ta biết trước được, ta có thể muốn trở thành tỉ phú trong 10 năm nữa, ta có thể đặt ra mục tiêu trở thành Bill Gates thứ 2 trong 20 năm nữa nhưng còn bản thân mình, ta có biết ngày mai ta còn hay mất, ta sẽ ra sao. Bản thân mình nghĩ lại càng phải sống như bà gặp khó khăn không được từ bỏ, phải lạc quan, rồi phước họa gì cũng do trời, khó tránh khỏi.
Lại càng không dám hứa hẹn, chỉ biết là cố mỗi ngày sống đúng là một con NGƯỜi, công danh, tiền bạc nghe có vẻ phù phiếm quá.
"Có bộ khẩu cũng là chữ HÒA, ko có bộ khẩu cũng là chữ HÒA"
"Chữ THÀnh có bộ ngôn và bộ thành, lời nói chân thành trong đáy lòng, người một nhà thì phải thành thực với nhau"
" Cười cũng phải sống,khóc cũng phải sống.Thà cười mà sống có phải tốt hơn không"
"Thắng thì không khó, chịu thua được mới hay"
"Sau lưng sự thành công của người phụ nữ có thêm người đàn ông gây tổn thương cho họ.Sau lưng sự thành công người đàn ông có thêm người phụ nữ yêu họ"
"Yêu không cần tìm ra lý do hợp lý, không yêu sẽ moi móc ra trăm ngàn lý do"
"Đàn ông đối với đàn bà nên yêu nhiều hiểu ít. Đàn bà đối với đàn ông nên hiểu nhiều yêu ít"
"Tình yêu là một chiếc xe taxi nếu đã có người ngồi bạn vẫy mãi nó sẽ không dừng nhưng nếu chưa có ai ngồi thì tự nó sẽ đến với bạn"
"Nước mắt thật sự chỉ dành cho những việc không thể giải quyết được mà thôi"
Nice weekend!







