February 22, 2008
Friday, February 22, 2008 2:45:00 AM
Hú hú tiền đâu chuẩn bị móc ra
1a/ Đã nghĩ là nếu thi rớt sẽ tự móc tiền để dành ra đóng học lại, không xin ba má (if I can - <3tr) -> vậy thì sắp "cầu được ước thấy"...oéo oéo...haha
2a/ Đã nghĩ là sẽ mua máy ảnh thật pro, pocket PC phone thật pro, dưng mà khi đi làm có tiền -> phải để dành tiền -> không được phí phạm tiền -> ý định bất thành vì điều 1a (xem lại 1a là gì?)
3a/ Đã nghĩ là sẽ đi du học trong 1,2 năm nữa -> Muốn học tiếng Anh thật giỏi để đi du học -> đi du học Hongkong cũng được ha...(hehe just kidding!)
Hú hú tiền vô đi mà
1b/ Lâu rùi không chọt chọt gõ gõ (máy vi tính á) để kiếm xiền xài
2b/ Lâu rùi không bon chen thi thố
3b/ Lâu rùi không được đếm tiền -> lúc buồn mình đếm tiền chơi vậy đó, rảnh đời ha, nên lúc con Sói thi đậu Banking nhà mình ai cũng nói ngạc nhiên vì đáng lẽ mình phải đi Banking mới đúng. Thích đếm tiền - sở thích giản dị ghê!
Những điều vụn vặt
1c/ Mấy bữa đi thi, thấy xe bên trường tiểu học quốc tế gì đó cứ chạy vô CVPMQT đón học sinh, mà mới 6h, tội nghiệp mấy bé ghê, chắc tụi nó phải dậy từ 5h, 5 rưỡi gì đó, ham học quắc tế đi con (mình cũng khoái học quắc tế mà)
2c/ Lần đầu tiên cảm giác thật lạ khi đi bộ lúc trời mát mẻ trong lành nhất, trên đầu là máy bay gần san sát
3c/ Định viết fanfic cho KennElla dưng mà hình như tạng mình ko hợp với viết fanfic, đọc mấy fanfic trên 1 số trang của VN....oops buồn ngủ quá...dưng mà thấy một fanfic của nước ngoài khá hay....mà cũng ko thích đọc fanfic lắm, toàn câu thoại...dài sòng sọc mà câu ngắn ngủn (tui nghĩ sao nói vậy à)
Pic: Hổng biết post hình gì, đưa hình con búp bê của chị Haru lên, ai coi phim TVB thì biết con này, búp bê duyên phận gì mà mình nhìn nó thấy vô duyên khiếp (ấy chết em đùa thôi chị ơi...) nói chung là mình ko thích chơi búp bê, mình thích chơi thú à....thú wá...hix hix
1a/ Đã nghĩ là nếu thi rớt sẽ tự móc tiền để dành ra đóng học lại, không xin ba má (if I can - <3tr) -> vậy thì sắp "cầu được ước thấy"...oéo oéo...haha
2a/ Đã nghĩ là sẽ mua máy ảnh thật pro, pocket PC phone thật pro, dưng mà khi đi làm có tiền -> phải để dành tiền -> không được phí phạm tiền -> ý định bất thành vì điều 1a (xem lại 1a là gì?)
3a/ Đã nghĩ là sẽ đi du học trong 1,2 năm nữa -> Muốn học tiếng Anh thật giỏi để đi du học -> đi du học Hongkong cũng được ha...(hehe just kidding!)
Hú hú tiền vô đi mà
1b/ Lâu rùi không chọt chọt gõ gõ (máy vi tính á) để kiếm xiền xài
2b/ Lâu rùi không bon chen thi thố
3b/ Lâu rùi không được đếm tiền -> lúc buồn mình đếm tiền chơi vậy đó, rảnh đời ha, nên lúc con Sói thi đậu Banking nhà mình ai cũng nói ngạc nhiên vì đáng lẽ mình phải đi Banking mới đúng. Thích đếm tiền - sở thích giản dị ghê!
Những điều vụn vặt
1c/ Mấy bữa đi thi, thấy xe bên trường tiểu học quốc tế gì đó cứ chạy vô CVPMQT đón học sinh, mà mới 6h, tội nghiệp mấy bé ghê, chắc tụi nó phải dậy từ 5h, 5 rưỡi gì đó, ham học quắc tế đi con (mình cũng khoái học quắc tế mà)
2c/ Lần đầu tiên cảm giác thật lạ khi đi bộ lúc trời mát mẻ trong lành nhất, trên đầu là máy bay gần san sát
3c/ Định viết fanfic cho KennElla dưng mà hình như tạng mình ko hợp với viết fanfic, đọc mấy fanfic trên 1 số trang của VN....oops buồn ngủ quá...dưng mà thấy một fanfic của nước ngoài khá hay....mà cũng ko thích đọc fanfic lắm, toàn câu thoại...dài sòng sọc mà câu ngắn ngủn (tui nghĩ sao nói vậy à)
Pic: Hổng biết post hình gì, đưa hình con búp bê của chị Haru lên, ai coi phim TVB thì biết con này, búp bê duyên phận gì mà mình nhìn nó thấy vô duyên khiếp (ấy chết em đùa thôi chị ơi...) nói chung là mình ko thích chơi búp bê, mình thích chơi thú à....thú wá...hix hix







