My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

mồng 3 Tết

Dù bị đau lưng ta quyết cứ đi, nhưng mà cũng bị nhắc về sớm


Qua nhà Kim Lulu - xì dzách



Ra quán 938 cháp, quán Hoa bà quản lý dễ sương gì đâu, tiễn về tận cổng, sau khi quậy chanh bành, nửa con gà quay, thố cơm trắng bự tổ, 2 xửng há cảo, 2 xửng xíu mại, 1 dĩa rau muống xào, 1 thố đậu hủ hải sản, 1 dĩa mì xào dòn, 1 dĩa hủ tiếu xào, 3 xửng bánh bao xá xíu, bình trà đá


Ra Parkson Hùng Vương, lên Megastar xem fin Phát tài vì hết vé Nụ hôn thần chết, phim phải nói là /////////////bó tay.com


Ghé mau chè thái chục bịch -


Qua nhà Châu bếu xực chè, bầu cua - hốt quá nó cho làm cái luôn, đổi qua lô tô 3 ván chả kinh dc ván nào. Kéo xì dzách cũng được mấy nghìn.


Nhìn chung là cũng ko đại thắng bằng con Châu bếu - toàn xì dách với ngũ linh

Kim Lulu thì ham đú, ko thèm về lấy lì xì của anh sui tương lai của ba nó


Từ ngày mai chăm ngoan "nằm" học Triết mới được

Tết nhà mình ồn ào quá, ồn ào mà hok vui mới ghét, toàn khách ko cùng hệ. Được cái tối qua Andy đẹp trai đến chơi, chịu chơi bà cố, kêu nằm ra cho chị Natra làm bác sĩ mổ là nằm ra, cười khanh khách, còn kêu nhổ răng là há miệng o tròn, kêu thở là ngửa mặt lên trời phì phò, toàn chụp mấy cái hòn đá đồ chơi đồ hàng của chị Natra cho vào miệng, làm chị giữ và chụp muốn mệt xỉu. Nhưng mà Andy dễ sương quá à, Natra cũng dễ sương nữa. Cái giọng con nít nghe sao mà dễ yêu quá, còn da thì mịn màng mát rượi