30 Tết
Wednesday, February 6, 2008 9:38:00 AM
Khoảnh khắc đón giao thừa đang đến
Thèm cái mưa, thèm cái mát mẻ, trời Sài Gòn Tết mà sao khô và oi quá!
Mà Tết năm nào cũng phải ở Sài Gòn, cũng phải đi chúc Tết.
Ngẫm nghĩ chừng nào mới đến lúc mình ngồi nhà chờ người khác đến chúc mình (thêm khoản biếu xén ân tình nữa)...làm sếp đê! hehe - đùa
Tối viết, giờ nóng quá chả thích viết nữa!
Thèm cái mưa, thèm cái mát mẻ, trời Sài Gòn Tết mà sao khô và oi quá!
Mà Tết năm nào cũng phải ở Sài Gòn, cũng phải đi chúc Tết.
Ngẫm nghĩ chừng nào mới đến lúc mình ngồi nhà chờ người khác đến chúc mình (thêm khoản biếu xén ân tình nữa)...làm sếp đê! hehe - đùa
Tối viết, giờ nóng quá chả thích viết nữa!






