My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

February 03, 2008...Bao giờ cho đến...

February 03, 2008...Bao giờ cho đến... magnify
Chưa có một cái Tết nào gọi là nghỉ ngơi thật sự, đi và đi, rục hai cái giò, bung nguyên hàm răng, cười giả lả, cười xã giao, cười e thẹn, chúc Tết dzui dzui, chúc Tết bị ép buộc, chúc Tết lấy lệ, rồi kêu loto...abcz cầm lì xì cho dzui, nhét lì xì đầy túi, bưng bê như oshin, giả vờ đảm đang, ngoan hiền, thừa thải hai cánh tay.

Bao giờ cho đến....

Mới thấy, trừ khi là đi ăn chơi đập phá và thờ cúng và dọn dẹp bãi chiến trường , còn lại các thể loại hoạt động lại trong lễ lạc đều là xã giao và giả tạo....à không, miễn cưỡng có mục đích

Như thể nhận tiền lì xì vì cái gì đó (tiền lì xì mấy năm đủ để em rước thằng chồng sinh nem 73 của thằng Nô-kìa về)

Như thể làm con ngoan công dân lịch sự để vớt vát danh dự sau khi bị sỉ nhục (chính các ấy quăng tớ lên và hạ tớ xuống - các ấy là ai?)

Như thể bạn cố chúc những người chả hề quen biết này nọ sau khi ném cái mặt nặng mày nhẹ cho người ép bạn nói điều đó, và rồi người ép bạn sẽ vui, người được chúc vui, còn bạn như thể vừa hoàn thành xong nhiệm vụ rất khó chịu của ông sếp mà bạn ghét

Như thể bạn phải lê cái thân xác đến một nơi bạn chẳng thích nhưng vì cái gì, dòng họ, họ hàng, thân tộc, quan hệ này nọ trong xã hội, rồi bạn tin đi, bạn sẽ có được hơn thế nữa


ok chuẩn bị tinh thần điều xấu nhất xảy ra - rớt, có sao đâu, SV ai chả rớt, nhẩy?


Tết này Natra ăn Tết Xì Goòng, Nghệ An vắng bóng hoa hậu Sài Thành


7 cái áo, kiểu giống nhau, 7 màu

cá 7 màu luôn

mình đâu thích số 7

điện thoại 9 nút mà, vậy ai tặng thêm 2 cái cho đủ

Màu đen ấn tượng và màu vàng chói nhá