My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

February 01, 2008...

February 01, 2008... magnify
1/ Đi thi với tâm trạng lơ lửng từng mây, chả biết đậu rớt ra sao luôn, vào thi cắm cúi làm, ra về quên mất là đã đi thi, không màng dò kq


2/Mất 100k rất lãng xẹt, chửi thằng nào "ăn giựt" 100k của mình, rất lãng xẹt thưa các bạn, mà do ba mình bấm nhầm 1 số 8 thành 0 cộng với mình tiếp tay, hay thật!


3/Thấy một cái phong cách rất hay học trên deviantart,.com. Mọi người muốn có sticker đẹp độc vô trang này gõ sticker mà down về rồi cắt dán, khỏi mua, cũng vui ra phết


4/ Tết sắp đến


5/ Chẳng háo hức, nhưng cũng hay, được nghỉ, được chúc tết bạn bè như HFG, là vui rồi


6/ Sẽ đi chơi với HFG


7/ Xóa một số comment xóc óc - đọc blog 1 người mà ko hiểu gì về người đó đọc làm gì, com kiếc làm gì hở bạn?


8/ Năm ngoái, một cái Tết không trọn vẹn - cái Tết tối coi kịch hài Tết mà khóc, cái Tết có mùi bệnh viện, cái Tết mà ta nhận ra một điều: người thân quan trọng thế nào, khi bạn ở ranh giới mất-được, khi bạn giành lại người thân từ cái ranh giới đó, bạn mới biết (ai biết thì nói , không biết thì câm dùm)

9/ Thèm khi bị bệnh đi học có những người bạn lo cho mình như ở phòng 39 Minh Khai