January 06, 2008...Kí ức hội trại Minh Khai (2)
Sunday, January 6, 2008 3:26:00 AM
Kí ức hội trại Minh Khai (2) (tặng bạn bè và các em khóa sau)
Phần 1 (entry trước)
Lễ - đó là từ xuất hiện với tần suất nhiều nhất ở MK, cái gì cũng phải "lễ bộ" trước cả. Ngay cả với hội trại truyền thống. Thực ra hội trại truyền thống là mừng ngày học sinh sinh viên 9-1. Vẫn đọc dễn văn, vẫn giới thiệu hòanh tráng, vẫn trao trao nhận nhận và vẫn...văn nghệ...như muôn cái lễ. Nhưng năm nay phần văn nghệ là do một số lớp của từng khu trại phụ trách, đại khái là có khỏang 4,5 khu trại, mỗi khu trại cử 1,2 lớp làm văn nghệ. Nhớ nhất là tiết mục của lớp A7 và C2 thì phải, một tiết mục kịch đúng kiểu...cổ tích Việt Nam của A7 và một họat cảnh đúng kiểu...phim lịch sử Việt Nam của C2. Khi phần lễ chưa kết thúc thì nguyên đám chúng tôi kéo nhau về...WC để thay áo lớp và những bóng áo lớp của các lớp lần lượt xuất hiện, người mặc thì hí hửng, người nhìn thì xì xà xì xồ. Tôi, Sói, Châu, VA và một cơ số nữa về trại lôi bánh mì trái tim đã cắt ra bôi bôi quét quét giò sống lên để chút đến tiết mục ẩm thực sẽ chiên. Diệu còn đem bánh nó làm vào....bán, biết kinh doanh ghê. Thế là gần như cả lớp kéo về trại hết, ngồi nói nhảm, chụp hình lia chia.
Phần đầu tiên là khách khứa đi tham quan trại. Công nhận trại lớp mình "cô hồn" ghê luôn, cử 2 đứa tiếp khách ra tận đầu khu trại (vì trại lớp ở vị trí thứ 3) mà một cơ số đứa nữa còn đi theo ra ầu khu trại, chèo kéo, "lôi" khách khứa đến tận khu trại của mình (mấy khu trại kia cứ tha hồ mà tức nhá). Khách khứa là ai, hiệu trưởng, hiệu phó, cựu hiệu trưởng, mấy VIP và có cả mẹ Bùi Thị Mè nữa. Mời hai vị VIP nhất giật dây cho hai câu đối, một hình ảnh quá đẹp. Đẹp hơn khi lớp còn chèo kéo các cô, các mẹ chụp hình trước cổng trại (có ở entry trước). Phải nói là ý tưởng hai câu đối đỏ "sổ" xuống trông rất hay. Sau cái phần đó thì lớp tập trung lực lượng chiến đấu, phần trò chơi
"Gà" đầu tiên ra sân là Hòa tỷ, ở môn nhảy bao bố nam. Vô được bán kết hay chung kết gì đó nhe, nhất vòng lọai luôn mà "ngựa về ngược". Tấm hình Hòa tỉ bậm môi nhảy về đích ở vòng lọai là một tấm cực kỳ ấn tượng. "Gà" thứ hai là Thủy tiến sĩ, môn xe đạp chậm, đã hòan thành vòng đua cách vạch xuất phát 30cm, mới nhích cái thôi. "Gà" thứ ba, à không, là một bầy gà, đó là đội thi kéo co, hỏang lọan hết sức, có Sơn ruồi, Diệu đô, Hiền khùng, Châu bếu, ku Bùi, Thắng Lương, A Hợi, gặp ngay cái lớp có thằng kia "hàng khủng" quá, mình nó muốn chấp cả đội bạn luôn. "Gà" thứ tư là một cặp gà, Khuyên rapper với Sơn ruồi môn chọi gà, tức là cột bong bóng vào chân rồi đạp đạp đó, đạp tóan lọan luôn, cuối cùng thắng cũng không hiểu vì sao mình thắng mà thua cũng chả hiểu sao mình thua. Bên khu nhà thi đấu, cũng một "gà" đang thi tức là chị Phù Mi ở môn vẽ thư pháp, thi sớm lắm, cả lớp đâu ai biết đâu, hôm sau thấy treo quạt "chỉ" vẽ, muốn té xỉu....Tất cả đều là "thi đấu cho vui, lấy kinh nghiệm là chính" (xạo ghê!!!) đội cổ vũ rất hòanh "thánh", đến nỗi cứ la dù biết chắc mình thua.
Phần ẩm thực mới là kinh hòang, dọn bếp ra chiên chiên, đi kiếm chỗ dựng menu, bày biện ra....mới đầu hét giá và khuyến mãi rất kinh hồn, đi chèo kéo khách mặc kệ mấy đứa dạng bảo vệ nó đi nhắc nhở, makeno luôn. Khóai nhất là sandwich tình yêu nên tòan mấy đôi ghé mua không, có cả chị Haru ủng hộ nữa, tranh thủ qua lớp K!M ăn, lớp A1 ăn, lớp Vương mập nữa (mấy gian hàng gần gần, chứ đi xa ra đến nơi hết đồ ăn), chèo kéo giành giật khác rất kinh. Đến lúc hết sandwich tình yêu thì khách kéo đến ùn ùn, thế là lách rìa bánh mì cắt nhỏ cho vô chiên, xít xịt tương lên, thế mà đông khách, hết nước sâm lấy 1/4 sâm + 3/4 nước lã, thế mà cũng bán được, hết ly đi lấy ly xài rồi, nhúng nước rửa rửa, "quyết là bán hết sạch, nên lớp ta rất máu". Dĩ nhiên là cũng có chuyện, chuyện đứa làm còn đứa chơi ấy mà,chuyện thường ngày ở huyện rồi. Kinh khủng nhất phải kể đến chuyện rọn rửa, đi gom rác, quét quét rồi lại chạy ra rửa nhờ chỗ của canteen, nước rửa chén thì hiếm, miếng nhôm chà nồi thì lèo tèo mà đến mấy lớp rửa, thế mà ưu tiên cái chảo dầu thì rửa bằng miếng chà nồi còn cái khay thịt bò với mấy thứ nữa thì chơi tay luôn, ặc ặc, cái mùi dầu mỡ, xà bông hỗn độn, nước thì đủ thứ abcz, bắn tứ tung, kinh hòang không kém...rác thải y tế.
Sau đó kéo về trại ăn cơm. Mở hộp cơm ra thật ngao ngán, mới đầu xung phong đặt cơm đùi gà 10k thôi, mà các VIP kêu mắc, nên "em xin", cuối cùng các VIP tự lo. Hộp cơm nhìn thật ngao ngán, miếng sườn khô quắt queo, cơm đầy ú, canh dưa chua lõng bõng. Ok, cũng ráng nuốt, nhìn bà con xóm nhà lá của mình cũng có mấy đứa ăn thôi, định dẹp để vô chơi với tụi nó thì chị Haru với mẹ chị qua. Mẹ chị Haru ăn cơm chung với mình, mình cũng ăn vài miếng, xong cô dìa, không ăn nữa, thì mình cũng chán luôn. Dẹp, ra chụp ảnh với chị Haru. Chị Haru về thì vô đám lớp mình đang đánh bài, cũng vô ngồi tám với con Châu bếu. Lát sau nằm đó, đau lưng gần chết, đám bài bạc dẹp vô thì tụi con trai chạy ra chơi nghịch nước với mấy trại khác, mấy bịch, chai, chén....nước bay vèo vèo qua các khu trại, mặc kệ ông trợ lý thanh niên gào khản cổ, đòi trừ điểm thi đua. Đến gần tàn cuộc thì cả lớp kéo đi chụp ảnh có chữ A4, sắp xếp sao chụp xong cũng là lúc cái tên lớp được réo cỡ chục lần rồi, ất tả chạy ra chỗ tập trung. Công bố giải thưởng này nọ, tiếc là không có giải cho cổng của từng trại mà chỉ cho cả khu trại thôi nếu không chắc chắn lớp sẽ có giải an ủi hehe. Dù không đọat giải gì nhưng lớp mình la rất sung nên bị mấy lớp ghét. (vậy đó giỏi không khoe cũng bị ghét, không giỏi nhưng AQ mình cũng bị ghét). Đã lúc nào chậm chạp hơn do thích chụp ảnh mà còn la ó sung nhất....Dù sao giải thưởng lớn nhất chính là kỷ niệm sâu sắc đọng lại trong lòng mọi người.
Đã rời Minh Khai rồi nhưng những kỷ niệm vẫn còn đầy, kỷ niệm giận hờn, yêu ghét, vui buồn có đủ...kỷ niệm của những lần chung tay làm nên một điều gì đó....sẽ có nhiều ký ức nữa....
Mong các em khóa sau vừa có, sẽ có một hội trại đáng nhớ, sẽ luôn nhớ về nó khi rời xa mái trường thân yêu, mong các bạn của tôi sẽ luôn mỉm cười khi đọc những dòng này như niềm vui vì những vụng dại đã qua...
Phần 1 (entry trước)
Lễ - đó là từ xuất hiện với tần suất nhiều nhất ở MK, cái gì cũng phải "lễ bộ" trước cả. Ngay cả với hội trại truyền thống. Thực ra hội trại truyền thống là mừng ngày học sinh sinh viên 9-1. Vẫn đọc dễn văn, vẫn giới thiệu hòanh tráng, vẫn trao trao nhận nhận và vẫn...văn nghệ...như muôn cái lễ. Nhưng năm nay phần văn nghệ là do một số lớp của từng khu trại phụ trách, đại khái là có khỏang 4,5 khu trại, mỗi khu trại cử 1,2 lớp làm văn nghệ. Nhớ nhất là tiết mục của lớp A7 và C2 thì phải, một tiết mục kịch đúng kiểu...cổ tích Việt Nam của A7 và một họat cảnh đúng kiểu...phim lịch sử Việt Nam của C2. Khi phần lễ chưa kết thúc thì nguyên đám chúng tôi kéo nhau về...WC để thay áo lớp và những bóng áo lớp của các lớp lần lượt xuất hiện, người mặc thì hí hửng, người nhìn thì xì xà xì xồ. Tôi, Sói, Châu, VA và một cơ số nữa về trại lôi bánh mì trái tim đã cắt ra bôi bôi quét quét giò sống lên để chút đến tiết mục ẩm thực sẽ chiên. Diệu còn đem bánh nó làm vào....bán, biết kinh doanh ghê. Thế là gần như cả lớp kéo về trại hết, ngồi nói nhảm, chụp hình lia chia.
Phần đầu tiên là khách khứa đi tham quan trại. Công nhận trại lớp mình "cô hồn" ghê luôn, cử 2 đứa tiếp khách ra tận đầu khu trại (vì trại lớp ở vị trí thứ 3) mà một cơ số đứa nữa còn đi theo ra ầu khu trại, chèo kéo, "lôi" khách khứa đến tận khu trại của mình (mấy khu trại kia cứ tha hồ mà tức nhá). Khách khứa là ai, hiệu trưởng, hiệu phó, cựu hiệu trưởng, mấy VIP và có cả mẹ Bùi Thị Mè nữa. Mời hai vị VIP nhất giật dây cho hai câu đối, một hình ảnh quá đẹp. Đẹp hơn khi lớp còn chèo kéo các cô, các mẹ chụp hình trước cổng trại (có ở entry trước). Phải nói là ý tưởng hai câu đối đỏ "sổ" xuống trông rất hay. Sau cái phần đó thì lớp tập trung lực lượng chiến đấu, phần trò chơi
"Gà" đầu tiên ra sân là Hòa tỷ, ở môn nhảy bao bố nam. Vô được bán kết hay chung kết gì đó nhe, nhất vòng lọai luôn mà "ngựa về ngược". Tấm hình Hòa tỉ bậm môi nhảy về đích ở vòng lọai là một tấm cực kỳ ấn tượng. "Gà" thứ hai là Thủy tiến sĩ, môn xe đạp chậm, đã hòan thành vòng đua cách vạch xuất phát 30cm, mới nhích cái thôi. "Gà" thứ ba, à không, là một bầy gà, đó là đội thi kéo co, hỏang lọan hết sức, có Sơn ruồi, Diệu đô, Hiền khùng, Châu bếu, ku Bùi, Thắng Lương, A Hợi, gặp ngay cái lớp có thằng kia "hàng khủng" quá, mình nó muốn chấp cả đội bạn luôn. "Gà" thứ tư là một cặp gà, Khuyên rapper với Sơn ruồi môn chọi gà, tức là cột bong bóng vào chân rồi đạp đạp đó, đạp tóan lọan luôn, cuối cùng thắng cũng không hiểu vì sao mình thắng mà thua cũng chả hiểu sao mình thua. Bên khu nhà thi đấu, cũng một "gà" đang thi tức là chị Phù Mi ở môn vẽ thư pháp, thi sớm lắm, cả lớp đâu ai biết đâu, hôm sau thấy treo quạt "chỉ" vẽ, muốn té xỉu....Tất cả đều là "thi đấu cho vui, lấy kinh nghiệm là chính" (xạo ghê!!!) đội cổ vũ rất hòanh "thánh", đến nỗi cứ la dù biết chắc mình thua.
Phần ẩm thực mới là kinh hòang, dọn bếp ra chiên chiên, đi kiếm chỗ dựng menu, bày biện ra....mới đầu hét giá và khuyến mãi rất kinh hồn, đi chèo kéo khách mặc kệ mấy đứa dạng bảo vệ nó đi nhắc nhở, makeno luôn. Khóai nhất là sandwich tình yêu nên tòan mấy đôi ghé mua không, có cả chị Haru ủng hộ nữa, tranh thủ qua lớp K!M ăn, lớp A1 ăn, lớp Vương mập nữa (mấy gian hàng gần gần, chứ đi xa ra đến nơi hết đồ ăn), chèo kéo giành giật khác rất kinh. Đến lúc hết sandwich tình yêu thì khách kéo đến ùn ùn, thế là lách rìa bánh mì cắt nhỏ cho vô chiên, xít xịt tương lên, thế mà đông khách, hết nước sâm lấy 1/4 sâm + 3/4 nước lã, thế mà cũng bán được, hết ly đi lấy ly xài rồi, nhúng nước rửa rửa, "quyết là bán hết sạch, nên lớp ta rất máu". Dĩ nhiên là cũng có chuyện, chuyện đứa làm còn đứa chơi ấy mà,chuyện thường ngày ở huyện rồi. Kinh khủng nhất phải kể đến chuyện rọn rửa, đi gom rác, quét quét rồi lại chạy ra rửa nhờ chỗ của canteen, nước rửa chén thì hiếm, miếng nhôm chà nồi thì lèo tèo mà đến mấy lớp rửa, thế mà ưu tiên cái chảo dầu thì rửa bằng miếng chà nồi còn cái khay thịt bò với mấy thứ nữa thì chơi tay luôn, ặc ặc, cái mùi dầu mỡ, xà bông hỗn độn, nước thì đủ thứ abcz, bắn tứ tung, kinh hòang không kém...rác thải y tế.
Sau đó kéo về trại ăn cơm. Mở hộp cơm ra thật ngao ngán, mới đầu xung phong đặt cơm đùi gà 10k thôi, mà các VIP kêu mắc, nên "em xin", cuối cùng các VIP tự lo. Hộp cơm nhìn thật ngao ngán, miếng sườn khô quắt queo, cơm đầy ú, canh dưa chua lõng bõng. Ok, cũng ráng nuốt, nhìn bà con xóm nhà lá của mình cũng có mấy đứa ăn thôi, định dẹp để vô chơi với tụi nó thì chị Haru với mẹ chị qua. Mẹ chị Haru ăn cơm chung với mình, mình cũng ăn vài miếng, xong cô dìa, không ăn nữa, thì mình cũng chán luôn. Dẹp, ra chụp ảnh với chị Haru. Chị Haru về thì vô đám lớp mình đang đánh bài, cũng vô ngồi tám với con Châu bếu. Lát sau nằm đó, đau lưng gần chết, đám bài bạc dẹp vô thì tụi con trai chạy ra chơi nghịch nước với mấy trại khác, mấy bịch, chai, chén....nước bay vèo vèo qua các khu trại, mặc kệ ông trợ lý thanh niên gào khản cổ, đòi trừ điểm thi đua. Đến gần tàn cuộc thì cả lớp kéo đi chụp ảnh có chữ A4, sắp xếp sao chụp xong cũng là lúc cái tên lớp được réo cỡ chục lần rồi, ất tả chạy ra chỗ tập trung. Công bố giải thưởng này nọ, tiếc là không có giải cho cổng của từng trại mà chỉ cho cả khu trại thôi nếu không chắc chắn lớp sẽ có giải an ủi hehe. Dù không đọat giải gì nhưng lớp mình la rất sung nên bị mấy lớp ghét. (vậy đó giỏi không khoe cũng bị ghét, không giỏi nhưng AQ mình cũng bị ghét). Đã lúc nào chậm chạp hơn do thích chụp ảnh mà còn la ó sung nhất....Dù sao giải thưởng lớn nhất chính là kỷ niệm sâu sắc đọng lại trong lòng mọi người.
Đã rời Minh Khai rồi nhưng những kỷ niệm vẫn còn đầy, kỷ niệm giận hờn, yêu ghét, vui buồn có đủ...kỷ niệm của những lần chung tay làm nên một điều gì đó....sẽ có nhiều ký ức nữa....
Mong các em khóa sau vừa có, sẽ có một hội trại đáng nhớ, sẽ luôn nhớ về nó khi rời xa mái trường thân yêu, mong các bạn của tôi sẽ luôn mỉm cười khi đọc những dòng này như niềm vui vì những vụng dại đã qua...







