January 06, 2008....Kí ức hội trại Minh Khai (1)
Sunday, January 6, 2008 1:45:00 AM
Kí ức hội trại Minh Khai (1)(tặng bạn bè và các em khóa sau)
Link hình trại đây: Link 1 - Link 2 (cont.)
Là học sinh Minh Khai, có lẽ một thứ mà được chờ đợi nhiều nhất là hội trại truyền thống của lớp 12, nơi khoe màu khoe kiểu của các lọai áo lớp, nơi thể hiện "Yan có thể cook, hs MK cũng có thể cook", nơi thể hiện marketing kiểu luật giang hồ, chèo kéo, giành giật, lôi kéo, đủ hình thức....và là kỷ niệm cho mỗi học sinh lớp 12 khi ra trường. Và tôi cũng có một kì hội trại khó quên.
Ngày trước hội trại là lúc để các lớp chuẩn bị, các khu trại (gồm khỏang 4,5 lớp) trang trí. Đầu tiên là dựng lều, mới đầu tôi là người được phân công thuê lều nhưng Linh thì nói Linh có thể mượn ở trường cấp 2, không mất tiền hay rẻ gì đó, nhưng khi mang vào, dựng hòai không xong. Cũng một thời gian rất lâu, cuối cùng lại "dựng cổ" tôi kêu đi mướn lều. Ở đâu ra mà có, đã không nói trước rồi? May quá, gọi cho ba, ba gọi qua bên Đòan phường nơi ba làm, ok, bây giờ lên lấy. Người chở tôi đi lấy là Sơn "ruồi", nó chạy xe như điên vậy đó, đã vậy đang chạy tự nhiên đứng lên nhòm về phía trước, nó ruồi mà, thông cảm!!! Từ Minh Khai đến đối diện sân Hoa Lư, tôi phải chịu tra tấn kiểu ruồi khi đang bực mình vì hôm đó là thứ bảy, lúc đó đã hết giờ làm việc, lại không thuê từ trước, tôi rất ngại đến phiền người ta. May mà chú bảo vệ ở đó mở cửa cho chúng tôi mựơn lều (một phần vì ba tôi đã gọi địên với lại uy tín của ba). Cuối cùng cũng mang cái lều mắc dịch đó về. Đến lúc tan trại, cũng tôi lọ mọ đi gom cho đủ đồ trả cho bên người ta vì lớp tôi chơi sành điệu lắm, lều này cột kia. May mà Sơn "ruồi" và một boy nữa đi trả dùm. OMG!
Đến cái cổng trại, đó thực sự là tâm huyết của "đội bóng" của lớp, thực sự là một bất ngờ, khá hòanh tráng, bảng tên thì là phong cách hiphop còn cổng thì phong cách cổ xưa, như là tường đá của Vạn lý trường thành mà có hai câu đối đỏ hai bên. Nhưng để dựng cái cổng cũng đâu dễ dàng, tô tô quét quét, đi kiếm cát, đổ cát vào cho vững vì làm hòan tòan bằng thùng cacton. Một cái cổng để lại ấn tượng mạnh mẽ, là công sức của con trai A4. Đám con gái thì trang trí lều, trang trí bảng menu (bự khủng khiếp), và trang trí cho khu trại. Nhiệm vụ của trại tôi với khu trại là đi giăng bong bóng. Bơm bong bóng thì ok vì có đồ bom của ku Bùi nhưng càng về sau bong bóng bể càng nhiều, thể là chúng tôi phải đi giăng lại ở chỗ đó, đêm đó về mỏi chân rã rời vì chạy qua chạy lại không biết bao lần, chỗ này chỗ kia, mà ngày làm trại thì dây bong bóng cũng không như ý được vì qua một đêm, cái bể, cái xì hơi nhưng tạm gọi là ổn. Cái phần trang trí menu, vô tự phang luôn, nên mất thời giờ cả công đọan suy nghĩ xem viết gì, vẽ gì nữa, chơi thơ hòanh "thánh" luôn.
Một phần nữa làm mất thời gian đến tối là trang trí lều. OMG! Mới đầu chúng tôi định là dán bong bóng thành chữ A4 và xung quanh lều treo các hình của lớp (cỡ sticker) đã được dán vào các khung. Thế là mới vào chúng tôi đã đè đầu ra cát cắt dán dán hình vào các khung tự chế, ghi ghi chú thích, có đứa còn chơi kiểu cái ly nữa. Nhưng cái bong bóng thì không ổn, rất khó cố định và dễ vỡ, dễ xì hơi, cứ làm rồi lại gỡ, rồi lại đứng cãi nhau. Mãi đến khi nhập nhọang tối, chúng tôi mới bắt tay vào làm một cái mới đó là dùng mấy cái kim ghim màu sắc, móc lại với nhau thành các dây rồi dán thành chữ A4 và một dòng nữa. Làm đến tối mịt, còn có mấy đứa thôi, may mà có mấy đứa con trai phụ, bình trà đá uống sạch luôn. Lần đầu tiên ngắm MK lúc tối như thế, đẹp kiểu rùng rợn bây ơi, còn đám diễn văn nghệ, hát hòanh "thánh" quá nên cũng bớt yên ắng. Đã vậy chỗ lớp mình còn là chỗ đá gập ghềnh nhất (chọn chỗ hay ghê), đi lại muốn quẹo chân
Tối mịt nhe, mà còn phải qua nhà lớp trưởng gần đó làm đồ ăn, mấy đứa lận, nói ba láp không hà, xâu thịt bò, cắt bánh mì hình trái tim, nấu nước sâm.....điên khùng nhất là lúc về mình bị mất đôi dép, chửi đứa nào lấy dép của tao!!! Thế là phải chơi tình trạng rất vô duyên, xỏ đôi bata của VA, đi xuống, lên xe đi về chân không!!! Chuối thế!!! Không nhớ là hôm sau đứa nào trả lại dép, chắc lúc đó bình tĩnh quá nên không có chọi dép vào mặt nó. Rồi lấy áo lớp, tội Ngân ghê đêm hôm phải đứng ở cổng trường chờ cái ông giao áo mang lên. Áo cũng như đã mong đợi, cho là thế đi. Hôm sau là trại, cũng lại những người hôm qua ở lại trễ, sáng nay lại đến sớm, tập trung qua nhà lớp trưởng VA lấy đồ ăn đem qua. Tôi bưng một dĩa bò khô + nước bò đầy nhóc, mà là dĩa bằng nữa, phải đi hết sức tập trung (đi bộ) bưng qua trường mà không đổ, vậy mà còn nói chuyện ba láp được, phục mình ghê. May mà Thắng Lương qua chở phụ. Vô trường thì lôi nón, kiểu nón party con nít bà cố luôn với thẻ ra đeo vô không cha bảo vệ hạnh họe. Mà đâu có được mặc áo lớp ngay, trường bắt mặc...đồ thể dục làm lễ...chuối thế!!! Chuối tập 2 là cái thẻ của khu trại mình (không phải lớp làm) xấu òm....Vô trường khi chưa có ai cả. Không khí hòan tòan vắng lặng, mò qua khu trại khác, qua khu lớp C hàng xóm (chung khu trại), qua lều lớp con K!M (nó tả là như quán cafe dưới quê), qua lều lớp Vương mập,....rồi tụi nó cũng vô, lại lục tục chuẩn bị, bày biện, bưng bệ ở lều và cả bàn tiếp tân...lộn, tiếp khách của khu trại, do lớp phụ trách.
Chỉ nhớ là ngày chuẩn bị về, tối đó đau chân rã rời, nhất là lúc sáng dậy, cũng phải hì hụi bôi Salonpas vô đi tiếp....khan cổ vì nói và cãi, mất dép, đi chân không về nhà, ôm cái lều từ Hoa Lư về trường xém hun xe tải chầu ông bà....
P.S: chút viết tiếp, giờ đi ăn sáng đã
Link hình trại đây: Link 1 - Link 2 (cont.)
Là học sinh Minh Khai, có lẽ một thứ mà được chờ đợi nhiều nhất là hội trại truyền thống của lớp 12, nơi khoe màu khoe kiểu của các lọai áo lớp, nơi thể hiện "Yan có thể cook, hs MK cũng có thể cook", nơi thể hiện marketing kiểu luật giang hồ, chèo kéo, giành giật, lôi kéo, đủ hình thức....và là kỷ niệm cho mỗi học sinh lớp 12 khi ra trường. Và tôi cũng có một kì hội trại khó quên.
Ngày trước hội trại là lúc để các lớp chuẩn bị, các khu trại (gồm khỏang 4,5 lớp) trang trí. Đầu tiên là dựng lều, mới đầu tôi là người được phân công thuê lều nhưng Linh thì nói Linh có thể mượn ở trường cấp 2, không mất tiền hay rẻ gì đó, nhưng khi mang vào, dựng hòai không xong. Cũng một thời gian rất lâu, cuối cùng lại "dựng cổ" tôi kêu đi mướn lều. Ở đâu ra mà có, đã không nói trước rồi? May quá, gọi cho ba, ba gọi qua bên Đòan phường nơi ba làm, ok, bây giờ lên lấy. Người chở tôi đi lấy là Sơn "ruồi", nó chạy xe như điên vậy đó, đã vậy đang chạy tự nhiên đứng lên nhòm về phía trước, nó ruồi mà, thông cảm!!! Từ Minh Khai đến đối diện sân Hoa Lư, tôi phải chịu tra tấn kiểu ruồi khi đang bực mình vì hôm đó là thứ bảy, lúc đó đã hết giờ làm việc, lại không thuê từ trước, tôi rất ngại đến phiền người ta. May mà chú bảo vệ ở đó mở cửa cho chúng tôi mựơn lều (một phần vì ba tôi đã gọi địên với lại uy tín của ba). Cuối cùng cũng mang cái lều mắc dịch đó về. Đến lúc tan trại, cũng tôi lọ mọ đi gom cho đủ đồ trả cho bên người ta vì lớp tôi chơi sành điệu lắm, lều này cột kia. May mà Sơn "ruồi" và một boy nữa đi trả dùm. OMG!
Đến cái cổng trại, đó thực sự là tâm huyết của "đội bóng" của lớp, thực sự là một bất ngờ, khá hòanh tráng, bảng tên thì là phong cách hiphop còn cổng thì phong cách cổ xưa, như là tường đá của Vạn lý trường thành mà có hai câu đối đỏ hai bên. Nhưng để dựng cái cổng cũng đâu dễ dàng, tô tô quét quét, đi kiếm cát, đổ cát vào cho vững vì làm hòan tòan bằng thùng cacton. Một cái cổng để lại ấn tượng mạnh mẽ, là công sức của con trai A4. Đám con gái thì trang trí lều, trang trí bảng menu (bự khủng khiếp), và trang trí cho khu trại. Nhiệm vụ của trại tôi với khu trại là đi giăng bong bóng. Bơm bong bóng thì ok vì có đồ bom của ku Bùi nhưng càng về sau bong bóng bể càng nhiều, thể là chúng tôi phải đi giăng lại ở chỗ đó, đêm đó về mỏi chân rã rời vì chạy qua chạy lại không biết bao lần, chỗ này chỗ kia, mà ngày làm trại thì dây bong bóng cũng không như ý được vì qua một đêm, cái bể, cái xì hơi nhưng tạm gọi là ổn. Cái phần trang trí menu, vô tự phang luôn, nên mất thời giờ cả công đọan suy nghĩ xem viết gì, vẽ gì nữa, chơi thơ hòanh "thánh" luôn.
Một phần nữa làm mất thời gian đến tối là trang trí lều. OMG! Mới đầu chúng tôi định là dán bong bóng thành chữ A4 và xung quanh lều treo các hình của lớp (cỡ sticker) đã được dán vào các khung. Thế là mới vào chúng tôi đã đè đầu ra cát cắt dán dán hình vào các khung tự chế, ghi ghi chú thích, có đứa còn chơi kiểu cái ly nữa. Nhưng cái bong bóng thì không ổn, rất khó cố định và dễ vỡ, dễ xì hơi, cứ làm rồi lại gỡ, rồi lại đứng cãi nhau. Mãi đến khi nhập nhọang tối, chúng tôi mới bắt tay vào làm một cái mới đó là dùng mấy cái kim ghim màu sắc, móc lại với nhau thành các dây rồi dán thành chữ A4 và một dòng nữa. Làm đến tối mịt, còn có mấy đứa thôi, may mà có mấy đứa con trai phụ, bình trà đá uống sạch luôn. Lần đầu tiên ngắm MK lúc tối như thế, đẹp kiểu rùng rợn bây ơi, còn đám diễn văn nghệ, hát hòanh "thánh" quá nên cũng bớt yên ắng. Đã vậy chỗ lớp mình còn là chỗ đá gập ghềnh nhất (chọn chỗ hay ghê), đi lại muốn quẹo chân
Tối mịt nhe, mà còn phải qua nhà lớp trưởng gần đó làm đồ ăn, mấy đứa lận, nói ba láp không hà, xâu thịt bò, cắt bánh mì hình trái tim, nấu nước sâm.....điên khùng nhất là lúc về mình bị mất đôi dép, chửi đứa nào lấy dép của tao!!! Thế là phải chơi tình trạng rất vô duyên, xỏ đôi bata của VA, đi xuống, lên xe đi về chân không!!! Chuối thế!!! Không nhớ là hôm sau đứa nào trả lại dép, chắc lúc đó bình tĩnh quá nên không có chọi dép vào mặt nó. Rồi lấy áo lớp, tội Ngân ghê đêm hôm phải đứng ở cổng trường chờ cái ông giao áo mang lên. Áo cũng như đã mong đợi, cho là thế đi. Hôm sau là trại, cũng lại những người hôm qua ở lại trễ, sáng nay lại đến sớm, tập trung qua nhà lớp trưởng VA lấy đồ ăn đem qua. Tôi bưng một dĩa bò khô + nước bò đầy nhóc, mà là dĩa bằng nữa, phải đi hết sức tập trung (đi bộ) bưng qua trường mà không đổ, vậy mà còn nói chuyện ba láp được, phục mình ghê. May mà Thắng Lương qua chở phụ. Vô trường thì lôi nón, kiểu nón party con nít bà cố luôn với thẻ ra đeo vô không cha bảo vệ hạnh họe. Mà đâu có được mặc áo lớp ngay, trường bắt mặc...đồ thể dục làm lễ...chuối thế!!! Chuối tập 2 là cái thẻ của khu trại mình (không phải lớp làm) xấu òm....Vô trường khi chưa có ai cả. Không khí hòan tòan vắng lặng, mò qua khu trại khác, qua khu lớp C hàng xóm (chung khu trại), qua lều lớp con K!M (nó tả là như quán cafe dưới quê), qua lều lớp Vương mập,....rồi tụi nó cũng vô, lại lục tục chuẩn bị, bày biện, bưng bệ ở lều và cả bàn tiếp tân...lộn, tiếp khách của khu trại, do lớp phụ trách.
Chỉ nhớ là ngày chuẩn bị về, tối đó đau chân rã rời, nhất là lúc sáng dậy, cũng phải hì hụi bôi Salonpas vô đi tiếp....khan cổ vì nói và cãi, mất dép, đi chân không về nhà, ôm cái lều từ Hoa Lư về trường xém hun xe tải chầu ông bà....
P.S: chút viết tiếp, giờ đi ăn sáng đã







