December 23, 2007...cám ơn và ngày trước Noel vui vẻ
Sunday, December 23, 2007 3:30:00 PM
Haha, đi với HFG sinh nhật vui thật là vui.
Vui hơn nữa là ghé mua quà cho Natra, đôi cánh thiên thần, cài đầu thiên thần, đũa cô tiên
Vui hơn nữa là mở quà của Bếu, mày làm tao xém khóc
Vui hơn nữa là có bạn bè
Cám ơn mọi người ở nhà + nguyên CAP Đa Kao (nhưng mà ko thấy anh đẹp trai hôm đón mình về, mà toàn mấy chú mấy bác già chát, nghe nói ảnh ăn ca 2, ak ak)
Cám ơn HFG gồm Bếu, Kim Lulu, ku Tí, ku Tũn ; cám ơn chị Haru;Giang hâm; K!M; Hằng; Vân Anh; Tùng Nguyên; Hoa Sen có bạn Mộng Dừa, Hòa, Ngọc (tội nghiệp mới bị đụng xe), Em,Cao Nguyên Daklak, Dũng, Khôi, Nam (đang học thì nhắn tin chúc mừng, dù ngồi gần ngay đó), Vĩnh Huy, Đức Huy, Hưng, anh blogger của đoàn hội HS, Cường, Chiến... ; blog có chị tieucoi ở tuốt HN, chị Cóc FC Minh Thư, chị Giang FC Minh Thư, bạn Petit Sagit MK, bé Phương MK, bạn Tropical Zone đang học tuốt ngoài HN, chị Mai nhà Tôm Tép cũng ở tuốt HN, bạn Tuấn A1MK...
Cám ơn mọi người
Trời ơi lúc mình với con Bếu về, trên đường Phan Đình Phùng, gặp anh già Noel phát kẹo đẹp trai bà cố. Con Bếu chọc mình kêu chạy xe lên xin, ai ngờ mình thấy ảnh lung linh quá xin thiệt. Ảnh nhìn 2 đứa chằm chằm, điên quá mà! Mình kêu là "Em kêu bằng anh già Noel đó, cho kẹo đi!". Ảnh đau lòng rứt ruột, cho 2 con điên này 1 cục kẹo.
Lúc trưa ăn ở Hào Bàng với nhà thì ko có chụp hình, lúc chiều ăn ở Hồng Hải với HFG cũng vậy, đi cafe Trầm thì có chụp. Năm nay SN ko có bánh kem, có bánh honey+chocolate chị Xuân Haru tặng à! (tNhật Xuân=Haru á). Hình để mai post tiếp. Mai Noel được nghỉ tiếng Nhật, là lá la...vì sensei méc hẹn đi chơi với anh già Noel của cổ, sensei người Việt của mình là nữ á, sinh cùng ngày 22/12 với mình luôn, mà cách 5 năm.
Vui hơn nữa là ghé mua quà cho Natra, đôi cánh thiên thần, cài đầu thiên thần, đũa cô tiên
Vui hơn nữa là mở quà của Bếu, mày làm tao xém khóc
Vui hơn nữa là có bạn bè
Cám ơn mọi người ở nhà + nguyên CAP Đa Kao (nhưng mà ko thấy anh đẹp trai hôm đón mình về, mà toàn mấy chú mấy bác già chát, nghe nói ảnh ăn ca 2, ak ak)
Cám ơn HFG gồm Bếu, Kim Lulu, ku Tí, ku Tũn ; cám ơn chị Haru;Giang hâm; K!M; Hằng; Vân Anh; Tùng Nguyên; Hoa Sen có bạn Mộng Dừa, Hòa, Ngọc (tội nghiệp mới bị đụng xe), Em,Cao Nguyên Daklak, Dũng, Khôi, Nam (đang học thì nhắn tin chúc mừng, dù ngồi gần ngay đó), Vĩnh Huy, Đức Huy, Hưng, anh blogger của đoàn hội HS, Cường, Chiến... ; blog có chị tieucoi ở tuốt HN, chị Cóc FC Minh Thư, chị Giang FC Minh Thư, bạn Petit Sagit MK, bé Phương MK, bạn Tropical Zone đang học tuốt ngoài HN, chị Mai nhà Tôm Tép cũng ở tuốt HN, bạn Tuấn A1MK...
Cám ơn mọi người
Trời ơi lúc mình với con Bếu về, trên đường Phan Đình Phùng, gặp anh già Noel phát kẹo đẹp trai bà cố. Con Bếu chọc mình kêu chạy xe lên xin, ai ngờ mình thấy ảnh lung linh quá xin thiệt. Ảnh nhìn 2 đứa chằm chằm, điên quá mà! Mình kêu là "Em kêu bằng anh già Noel đó, cho kẹo đi!". Ảnh đau lòng rứt ruột, cho 2 con điên này 1 cục kẹo.
Lúc trưa ăn ở Hào Bàng với nhà thì ko có chụp hình, lúc chiều ăn ở Hồng Hải với HFG cũng vậy, đi cafe Trầm thì có chụp. Năm nay SN ko có bánh kem, có bánh honey+chocolate chị Xuân Haru tặng à! (tNhật Xuân=Haru á). Hình để mai post tiếp. Mai Noel được nghỉ tiếng Nhật, là lá la...vì sensei méc hẹn đi chơi với anh già Noel của cổ, sensei người Việt của mình là nữ á, sinh cùng ngày 22/12 với mình luôn, mà cách 5 năm.







