December 22, 2007...Happy Birthday to me!
Friday, December 21, 2007 5:03:00 PM
Cách đây 18 năm á, vào cái ngày 22/12 này, 05h05phút ấy nhé, bà con giăng băng-rôn để biểu…tình, ấy nhầm, biểu dương các chú bộ đội, thì có một “invitation” gửi cho một blogger có tên là “Trần gian” để được chấp nhận add 2 blogger mới đó là tui….và chị tui…Hehe. Ông trời đọc profile thấy “hoành thánh” quá, dĩ nhiên là accept liền rồi. Thế là ở tại…bệnh viện Từ Dũ (chắc là từ mạng tudu-sinhdecokehoach.com.vn), hai blogger mới đã ra đời, xinh xắn và đáng yêu (mà yêu không dễ à nha). Nhưng mà vì Yahoo quá cà chớn, blog của tui sinh ra đã chập chờn, có lúc vào được, lúc nó chả chịu “úp đết” với chả cho vào, thế nên blog tui phải đưa vào cái gọi là “lồng kính” để được bảo dzệ (nằm lồng kính nhưng mà cũng quen được một giai ấy nhé). Thế là cứ từng ngày, các blogger trong “family list” – lực lượng vũ trang đông đảo tinh nhuệ đây và cả “friendlist” - dù rất hiếm hoi (mới cha sinh mẹ đẻ ra mà nói có bạn là tin chết liền á), xếp hàng, xếp hàng vào thăm blog tui, nhân tiện quick comment “chụt chụt” và “comment” sữa luôn. Thế mà sau một thời gian “định hình và phát triển theo định hướng XHCN”, bây giờ cái phần “xì kun” đã là “university” rồi đấy, cũng đã có số lượng entry khá “bom nguyên tử” và “friendlist” đáng yêu và đông vui rồi. Tuy rằng phần “about me” khá khiêm tốn do blogger “Trần gian” ghen tị với….tui nên đã chơi trò “xin…tài năng để các blogger khác còn phát triển” như là cái vùng trũng SEA Games ấy. Nhưng dù có thế nào thì tui đây cũng tự hào, dù cái bề ngoài “theme” với chả “photostream” chả lung linh, “phồng má trợn mắt giả đò ngây thơ Hàn guốc” như các bạn khác, nhưng đầy rẫy những “entry” “chất lượng khỏi lo, thùng to thùng nhỏ, là …blog số đỏ”. Từ tận những entry đầu tiên đến vô cực, biết ơn ba má đã “sign up” cho con, cám ơn gia đình và những người yêu thương đã cung cấp vô cùng “code” về tinh thần và vật chất để làm “blog” ngày càng “tự tin sánh vai cùng các blog khác như lời Uncle Ho đã dạy”.
Sau 18 năm, đời con, cháu, chắt, chít là cái thằng yahoo!360 vẫn cà chớn, vẫn như diều, nắm giựt nắm giựt, nên muốn comment Merry Christmas blog mọi người mà chả được. Sau 18 năm, và tui vẫn như vậy…vẫn “ở không” (hiểu sao thì hiểu, chưa đi làm, vẫn nhận lương bố mẹ, chưa có ai….vân vân…)
Lượm lặt lung tung
Món quà sinh nhật có giá trị đầu tiên: cassette bỏ túi của mama M tặng
Món quà sinh nhật bất ngờ nhất: Cái ly rất đẹp mà nhỏ bạn đã học chung với mình từ mẫu giáo-> cấp 3 tặng cho mình, không ngờ là nhỏ nhớ
(mình rất dori…nên sn bạn bè…amen…tội lỗi
)
Món quà sinh nhật tình củm nhất: honey cake của chị Haru, đích thân chị Haru “lăn” vào bếp làm và mang sang nhà tặng![]()
Món quà sinh nhật bự nhất: con chó bông, những người bạn A1 mình không bao giờ quên được![]()
Món quà sinh nhật “cà chớn” nhất: thực ra là thiệp, từ bà bồ cũ của ông cậu tui…![]()
Món quà sinh nhật “thơm” nhất: mấy cục xà bông Camay, với Lux…ngày xưa cấp 1 chuộng vụ này nè, cả tặng tập nữa.![]()
Món quà sinh nhật muốn nhận nhất: laptop…khà khà![]()
Món quà sinh nhật tặng là sẽ vui liền: sách![]()
Món quà sinh nhật “lung linh” nhất (nhiều giai nhiều gái đẹp nhất): lịch TVB 2008 được mang từ Hongkong sang, của 1 bà chị cho đấy.![]()
Món quà sinh nhật dễ thương mà người cũng dễ thương luôn: bé Tư – tức Châu bếu của tui đó à (mày còn nhớ mày tặng tao cái gì hok, cái gì mày tặng tao cũng dễ thương y như mài vậy)![]()
Món quà sinh nhật có liên quan đến tên mình nhất: Cái khung hình hoa hướng dương (mà có cái chân mang giày dài ngoằng) của Mr.S tặng, chắc ổng định tặng để tui để hình tui, mà tui lấy để hình thần tượng tui không à![]()
Abczzzzzzzzzzzzzzzz…chưa nghĩ ra tiếp, nói tóm lại tui thích nhận quà (tâm lý chung). Đáng lẽ định mai post, đúng 05:05 am luôn, mà giờ đó sáng mai có việc phải mần rùi (sn cũng phải đi học à nha) nên ráng thức post luôn.







