My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 20, 2007...tà tá ta...con cưng-con ghẻ

December 20, 2007...tà tá ta...con cưng-con ghẻ magnify
Hôm nay hết thầy đến cô nói với lớp mình "Mấy em là sướng rồi đó, học trường công là SV bị đối xử như con ghẻ, ở đây là con cưng". Haha, sao kì quá vậy? Ai biết chết liền.


Tự dưng hôm nay bà cô trẻ có hứng giỡn. Cô hỏi chừng nào thi, trước hay sau Tết, cả bọn lao nhao...chửi vì trước Tết thi, sau Tết cũng thi, bà cô khoái chí vì sẽ được nghỉ đã đời (bà này chắc ăn Tết đậm luôn). Thế là cả bọn (cầm đầu là tui): "vậy ở HS, thầy cô là con cưng, sinh dziên là con ghẻ".


Mà thấy nhiều khi cũng có cái sướng, như có một thầy trưởng khoa cực kì tâm lý và tiến bộ (+hiểu biết và quan hệ rộng). Thầy nào dạy hok hiểu, cứ vô tiết thầy trưởng khoa kêu réo, tài liệu TA đọc khó hiểu, cũng kêu réo thầy, bãi giữ xe, máy lạnh, mở cửa phòng, cũng kêu réo thầy. Dĩ nhiên là thầy luôn giải thích và ít bao giờ hứa suông, nếu có thể làm được. Riết rồi không biết ổng là trưởng khoa hay là Trung tâm giải đáp thắc mắc 1080 nữa (may mắn cho tụi lớp tui là thầy cũng mới về, trước học bên RMIT ở Út ít với làm bên RMIT ở VN)

Cái tâm lý "con cưng - con ghẻ" cũng còn tùy mọi người nghĩ nhé, nội chuyện nhà nước hỗ trợ học phí thì công mới là con cưng (nên học phí đóng thấp hơn). Em tui, cũng chuẩn bị đã từ giã giấc mộng trường quốc tế, hè năm sau vô lớp 1 ở Ng Thái Sơn dù rằng ba mẹ nó cũng hiện đại (+ mạnh vì gạo, bạo vì tiền) nhưng cũng rất e "nhại" học quốc tế sẽ không theo kịp trường công.


Chỉ còn 2 ngày nữa là tui lại già thêm 1 tuổi...mỗi năm đến ngày....tà tá ta...thiệt tình là tui chỉ ham có quà (hiện vật và hiện kim và tình củm) chứ không ham thêm tuổi mới


Thấy mình giống Thục trong Đài các tiểu thư, sợ nhất là Tết, cứ bị hỏi han những điều không thích, chỉ thích không khí trước Tết, dọn dẹp, tổng kết, bày biện....Cái không khí trước Tết "iu" làm sao ấy, tất bật, khẩn trương và chính lúc đó SG mới là SG, đáng yêu biết chừng nào. Tết, năm nào người ta cũng ăn chơi nhảy múa, ít bao giờ dành một phút để bình lặng nhìn và nghĩ...năm mới, lại một thời gian qua đi, cứ qua đi, qua đi như thế....đã làm được gì...


Tết này chết trong bể khổ với lịch thi "ép dầu ép mỡ" -thi-tết-thi...hay là hay