My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 17, 2007..Jô-sùa

December 17, 2007..Jô-sùa magnify
"Gã" tên là Joshua cái gì đó (quên rùi), đến từ Canada. Cỡ 4,5 buổi học cô người Việt thì được học "gã". "Gã" có dáng người đậm, da thì trắng (tất nhiên), trang phục ưa thích của "gã" là quần kaki màu ghi nhạt và sơ mi trắng, cũng cafe, thậm chí thuốc lá, lướt net như mọi người Việt Nam. Học "gã" thì thấy "gã" chịu chơi lắm, và cũng lắm trò hài hước, nhí nhoáy. Vô lớp "gã" phải di chuyển cái bàn, cái ghế, bỏ thứ này, thứ kia mới chịu được. "Gã" có màu tóc nâu hung, "rừng rậm hơi bị thiên nhiên", quả đầu tròn trông ngộ nghĩnh, đặc biệt là hàm râu quai nón mỏng trong dữ dằn tí xíu mà đôi mắt thì cực kì tinh lanh. "Gã" rất thích làm trò hề thì phải, nhưng được cái là rất biết lắng nghe dù có thể chính người nói như tui cũng không biết tui đang nói gì. Hà hà, một đoạn writing các cô người Việt thường hỏi 1,2 người thì "gã" cho đọc hết. Điều đặc biệt là tiết học của "gã" không có khái niệm "lo cháy tiết", thường là mọi người khá thư giãn vì bản thân "gã" cũng đang uể oải vì chính "gã" thú nhận là phải dậy sớm (nghe đâu từ 5h???) mà đối với người Việt ta thế cũng chả có gì ghê lắm, nhưng với "gã" dĩ nhiên, thường xuyên cần cafe...hehe. Nhưng mà học "gã" có nhiều trò vui lắm, và biết nhiều thứ lắm. Cứ làm 1 bài thì 1 người sẽ có một lượt chơi trò của "gã".Trò "gã" hay bày là vẽ vòng tròn như Chiếc nón kì quặc, trong đó có các vùng như dance, sing, hug, cầu hôn, FTV (FashionTV haha), hít đất, bomb, storm, trả lời câu hỏi. Câu hỏi thì bao la, khi thì kể tên hãng xe, thành phố ở Anh, con vật ở Châu Phi, còn tui á, dính ngay cái vụ này ngay hôm đầu sau khi "gã" tự giới thiệu về "gã", câu hỏi của tui là "Who am I?", rồi quê quán, đặc điểm quê "gã", thậm chí cả số anh chị em và "vị thế" của "gã". Mọi người cầm trái banh thảy vô cái vòng đó, và lắm trò xảy ra. Rồi trò như cờ đen-trắng của TQ, làm tụi tui vừa học tiếng Anh mà vừa căng não căng mắt "si nghĩ tìm đường cứu quốc". Học Tiếng Anh với "gã" (và hình như là với các thầy cô dạy speaking&listening ở HS) tui chẳng có cảm giác đang học gì cả

"Gã" là Mr.Joshua (người có giọng đọc thơ The Night before Christmas vô cùng biểu cảm) là "anh" thầy (hay "chú" thầy cũng được) dạy English của tui. Viết entry để chúc mừng Giáng Sinh và năm mới "gã" vì sang đến năm... 2008 (cỡ 13,14 ngày nữa đó) mới gặp lại "gã" - không phải là một supermodel nhưng đáng mến, khá cool&cute đấy chứ