My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 15, 2007...Sống chung với MBH

December 15, 2007...Sống chung với MBH magnify
Sống chung với MBH
Sáng nay đi học, nhìn xung quanh ai cũng MBH, buồn cười thế nào ấy! Ek ek!
Cũng có vài người không đội, lạ thay những người không đội mà mình thấy phần lớn là những tấm áo trắng học sinh.
Có thể quãng đường đến trường không xa, có thể vì kiểu tóc ép, duỗi, nhuộm...abc thứ hành hạ nó, có thể vì quả đầu chôm chôm vuốt keo, có thể vì chưa quen....hằng ngàn lý do...đừng ngụy biện...
Nếu các bạn biết rằng ở nước ngoài còn khuyến khích đội MBH khi đi xe đạp
Nếu trong số các bạn coi phim Hàn, phim Tàu, phim Tây thường xuyên, cũng thấy những "thần tượng" của bạn đội MBH khi cưỡi "hai bánh"

.............................................

Yêu nhau, ngồi ôm eo, má kề vai mà có cái MBH to vật, cũng chán nhỉ?
Nhưng thử té xe, điên điên khùng khùng, chết dở sống dở, còn yêu nhau được không?

.............................................

Đi chơi mà cứ vác cái MBH to oạch, chỗ gửi thì không an toàn, cũng mất hứng
Nhưng thử nằm liệt đấy, đi nữa không, đố mà đi được?

.............................................

Đã đến lúc "cái đầu" trẻ nảy ra những sáng kiến có lợi chứ không phải là những sáng kiến về những kiểu "ăn chơi thác loạn trác táng" cho việc để MBH trở thành 1 vật quen thuộc, dễ sử dụng.

Như cái cách biến Tiếng Anh, CNTT thành một công cụ của cuộc sống.....

.............................................

Ôi hôm nay thấy thằng ku kia MBH con bọ, đỏ rực, chấm đen, có hai cái râu chìa ra như hai cái ăng-ten, phải kiếm một cái mới được.