My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 14, 2007..vắn tắt

Trường mình cho mỗi học sinh một "hòm" mail (hiện giờ vẫn chưa biết làm gì với nó). Đây là địa chỉ mail của mình 070008@student.hoasen.edu.vn (070008 là mã số tù....í lộn, mã số sinh viên của mình) . Mọi người cũng có thể gửi vô đây (cứ gửi thử đi, mình cũng không biết nữa)

Đang coi hình một "ku" trên blog, trời ơi, bé gì mà đẹp giai khủng khiếp, phúng pha phúng phính, coi hình mà chỉ muốn nhào tới hôn chụt chịt, cắn bụp bụp thôi, cứ như là búp bê thôi, ý lộn, búp bê trai. Sau này không biết lớn lên thế nào chứ mình thích mấy bé trai nhỏ xíu mà bụ bẫm, tròn xoe lắm, ôi yêu quá!

Chỉ còn cỡ 50% học kì để mình cố gắng và cố gắng hơn nữa, hôm trước bệnh làm bị 0 đ 1 bài thực hành điện tử số, may sao có 1 con 10 bù quá, còn lại thì cỡ 7,8, nên môn này tạm yên tâm. Môn toán rời rạc, lớp mình ai cũng nói làm dc mà ra cao nhất là 7.5, mình có 6.5 thôi, ông thầy dạy chấm luôn đó, vậy là hiểu toán giải tích sao rùi, cho con 3,4đ thôi cũng được. Nhập môn máy tính chắc là qua rồi, đánh văn bản đề sai, ông giám thị kêu cứ để vậy, bà cô chấm kêu sai chính tả, rồi bả nêu ra mấy lỗi trừ nữa mà bị lớp phản đối quá chời, sợ luôn haha, cũng chưa biết điểm, nhưng chắc qua rồi. Môn AV thì chưa biết, môn này thì mình cũng không sợ lắm, như thời cấp 3 vì bây giờ học thấy thoải mái hơn. Môn Triết thì tưởng hôm trước bệnh bỏ bài KT rồi may sao ông thầy bị mình lây bệnh, nghỉ luôn, với lại bài mid-term mình làm cũng đâu có tệ. Môn kĩ thuật lập trình thì tương tự như giải tích, mình chỉ mong mình đủ điểm "pass" vì pó tay với ông thầy dạy TH lập trình và ông thầy dạy toán giải tích, dạy mà làm làn sóng phản đối bà con lớp mình dâng lên rầm rầm, thêm vào đó lúc thi mid-term đề lập trình đề khó, đề dễ, ngu như mình mà cho ngay đề khó, tèng téng teng (khó đến nỗi thầy dạy thực hành còn nói không biết giải? tin nổi ko?).

SEA Games, coi mà lòng tự hào dân tộc ngùn ngụt, haha, coi rồi mới thấy đội bóng đá nam giàu nhất mà cũng xấu trai nhất, trong các đội tuyển của VN, tập luyện nắng mưa vất vả ai chả thế, nhưng mà U23 ai ấy ôm tong ốm teo, như thằng nghiện, mặt mày thì , các đội tuyển khác, nhất là đội võ như wushu, karatedo, pencak silat, taekwondo..., hay TDDC ..nhìn manly wớ, lại còn thi đấu xuất sắc