December 06, 2007...Tặng mùa lạnh tràn về
Thursday, December 6, 2007 3:05:00 PM
Em lang thang trên những con phố ngày mưa
Chạm tay vào mưa
Cứ ngỡ là bong bóng chưa tan
Lòng dâng thành cơn bão không tên
Những suy nghĩ về anh mông mênh
Như áp thấp nhiệt đới
Như hy vọng ngày mới
Chợt đến chợt đi
Có khi nào em thuộc về anh...
Em lang thang trong thành phố ngày cuối năm
Mùa lạnh tràn về
Bài hát "Một mình" vang lên trong tâm thức
Cơn mộng mị làm sao tỉnh giấc
Giữa đêm dài không anh
Người xe lao nhanh
Đêm Giáng Sinh, đèn màu chớp tắt chớp tắt
Ông già Noel, ước mơ sao không góp nhặt
Đem về cho em, tiếng anh nói cười
Đôi mắt anh nhìn qua hàng vạn người
Không đến được với em
"Vắng anh đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say"
Ừ, say, chập choạng trong mơ
Em gần anh....
Ngày cuối năm cũng là một ngày mới
Đã khác nhiều của ngày hôm qua
Em và anh, và.....
Nhẹ nhõm, lòng bước qua lòng
Những nụ cười sáng trong
Lời chúc mừng rạng rỡ niềm vui
Mùa viên mãn
Phút lãng đãng
Vô tình, em gần anh....
Chạm tay vào mưa
Cứ ngỡ là bong bóng chưa tan
Lòng dâng thành cơn bão không tên
Những suy nghĩ về anh mông mênh
Như áp thấp nhiệt đới
Như hy vọng ngày mới
Chợt đến chợt đi
Có khi nào em thuộc về anh...
Em lang thang trong thành phố ngày cuối năm
Mùa lạnh tràn về
Bài hát "Một mình" vang lên trong tâm thức
Cơn mộng mị làm sao tỉnh giấc
Giữa đêm dài không anh
Người xe lao nhanh
Đêm Giáng Sinh, đèn màu chớp tắt chớp tắt
Ông già Noel, ước mơ sao không góp nhặt
Đem về cho em, tiếng anh nói cười
Đôi mắt anh nhìn qua hàng vạn người
Không đến được với em
"Vắng anh đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say"
Ừ, say, chập choạng trong mơ
Em gần anh....
Ngày cuối năm cũng là một ngày mới
Đã khác nhiều của ngày hôm qua
Em và anh, và.....
Nhẹ nhõm, lòng bước qua lòng
Những nụ cười sáng trong
Lời chúc mừng rạng rỡ niềm vui
Mùa viên mãn
Phút lãng đãng
Vô tình, em gần anh....







