My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 03, 2007...Iphone vs....

December 03, 2007...Iphone vs.... magnify
Nếu ThailandVertu, đẳng cấp thì Singapore chính là O2 - có kẻ đánh giá thấp họ và có kẻ đánh giá cao họ và Vietnam chính là Iphone. Vietnam chính là chiếc Iphone được đầu tư, được tâng bốc, được chờ đợi, bạn có thấy phải đúng vậy không? Nhưng cũng như chiếc Iphone, Vietnam cũng có thể làm người khác thất vọng như thường. Và cũng có thời điểm, nó sẽ bị O2Vertu đánh bại. Có khác chăng là Vietnam là những chiếc Iphone "biết nói" để biện hộ cho thất bại bằng những lý do kệch cỡm và gượng gạo mà có bết là do Iphone khinh O2 đấy. Có khác chăng những "Apple" huấn luyện viên như ông "Đồ" đúng là đã có những sai lầm trầm trọng nhưng có phải là "Apple" Riedl không thể điều khiển được những chiếc Iphone của mình nữa? Nếu LaosNokia 1100 "khi bạn cần luôn có, khi bạn ghét nó nó biến không thương tiếc" thì có lúc nào "Apple" lại bắt tay với "Nokia" không nhỉ? Hay là "Motorola" Malaysia"O2" Singapore hợp tác để cho ra loại máy mỏng tét, cạnh sắc như dao mà đa năng, chấm chấm chọt chọt, để đánh bại liên doanh Nokia-Iphone nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất là hãy là một "thương nhân" có lòng tự trọng đi Apple và Iphone Vietnam à, đừng bao giờ có suy nghĩ thế nào rồi cũng vào, đến Thái là chỉ để "chơi" với em Vertu thôi, các "em" khác...muỗi hết.



Mọi người thấy sao nếu mình so sánh Thailand Vertu đẳng cấp, khó đánh bại, SingaporeO2 - hiện đại và trẻ trung, Vietnam Iphone - được đầu tư, có tiềm năng, ti toe, chịu chơi, được kì vọng và bảnh chọe, Malaysia Motorola - tức là trước đây thì ghê gớm, bây giờ vẫn còn đang "thay máu", LaosNokia 1100-giản đơn thế mà ai cũng thích, IndonesiaSony Ericsson, máu lửa và cũng thay đổi từng ngày nhưng mà cũng có người không thích, MyanmarNokia 6030 - tức là chỉ đến thế thôi, cũng hơn 1100 tí nhưng chỉ đến thế, Philipines hàng Trung Quốc, thất thường, lắm khi vớ phải hàng tốt tốt thì còn may, không thì teo và Campuchia chắc là Cityphone, liên lạc nội mạng, tức là chỉ lót đường cho vòng bảng.