My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 01, 2007..Tháng 12 về

December 01, 2007..Tháng 12 về magnify
Tháng 12 đã về, cả ngày hôm nay nhiều việc quá nên không viết blog sớm được. Sáng thì đi thi từ 5h30 sáng, lên QT vật vã đến 10h30 mới thi, về đến nơi buồn ngủ sắp gục thì ghé SN ông anh quen ăn tiếp, về đến nhà mua thuốc rồi lăn ra ngủ, chiều dậy lại mấy việc vớ vẩn.

Vậy là tháng 11 đã qua, mình cũng đã thi xong kì thi giữa học kì, 7 môn thì chỉ có nguy cơ 2 môn thôi, trong đó nguy nhất là lập trình C vì chỉ còn 60% còn giải tích thì còn 70%, vui nhất là môn Triết, mình làm nói chung là ổn dù môn đó sợ nhất nhưng nhờ học trúng tủ và có đi tham khảo đề trước, dù sao thì mình cũng cúp 1 buổi tiếng Nhật vì môn Triết này. Giờ phải đi học trả nợ tNhật, cố "nên" hehe! Thi xong "phẻ" quá, có thời gian làm điều mình thích và tiếp tục sự nghiệp học tập để gỡ gạc

Trong cả năm thích nhất là tháng 12, vì tháng đó là tháng cuối năm, tháng có tiết trời se se (lạnh bà cố), là tháng của lễ hội (sale sale, ta cũng sale, nhất là hàng điện tử), là tháng sinh nhật mình. Trong khi tháng này hầu hết ai cũng tất bật, thi cử nè, rồi ai đi làm thì báo cáo cuối năm. Nói chung là không khí nhà mình đìu hiu lắm, vì ai cũng phải đi làm. Noel năm nay sau mười mấy năm nhà mình mới lại có cây Noel, nhờ Natra cả, mình, Sói và Natra đã trang trí cây thông nhỏ bé này rất là lung linh, thiệp handmade nhá, mấy quả châu lấp lánh nhá, keo kim tuyến quệt quệt nhé, ông già Noel nhá, mấy gói quà nhỏ xinh nhá và đặc biệt là vì cây thông nhà mình màu tím (phải là tím lịm, màu tím thủy chung í mà). Tháng 12 năm nay lại có SEA Games nữa nhá, mọi người cùng ủng hộ cho các môn thể thao của VN nhé. Tháng 12 này có một cột mốc quan trọng là đội nón bảo hiểm, ra đường, từ trực thăng nhìn xuống đố mà biết tóc người Việt Nam màu gì nhá, toàn đủ thứ màu....của nồi cơm điện.

Vậy là một năm rồi sẽ qua thật nhanh, thời gian-không gian quả là có sức thay đổi mạnh nhất. Một năm qua ai cũng sẽ có thứ hài lòng và không hài lòng. Khoảnh khắc tháng cuối cùng của năm sẽ là lúc để mỗi người nhìn lại, và cố gắng, những nỗ lực dẫu là cuối cùng. Mình thì mong hết năm âm lịch, vì năm nay là năm hạn của mình, tứ hành xung, đầu năm có cúng kiếng rồi mà có một vài thứ vẫn không như ý, nhưng dù sao nói chung là trơn tru nhưng mình vẫn cẩn trọng. À mình đang nói đến tháng cuối cùng của năm. Thật hiếm hoi ở Sài Gòn để bạn cảm nhận được cái lạnh phải không, cái lạnh báo hiệu mùa về, chuyển mùa, cái lạnh này dễ bệnh lắm đó, cẩn thận nhé!

Ta chợt giật mình, tháng 12 về, ta sắp thêm một tuổi. Ai muốn giữ hoài hiện tại.....

Ta chợt giật mình, soi mình vào câu nói "Trong những ngày lễ, người hạnh phúc thì càng hạnh phúc, người cô đơn thì càng cô đơn", có thấy đúng không?

Ta chợt giật mình, giận mình vì phung phí thời gian, có quá nhiều điều ta chưa làm, ta chưa biết, nhiều quyển sách ta chưa đọc, nhiều bài học ta chưa thuộc

Ta chợt giật mình, biết yêu thành phố lúc cuối năm, cái dễ thương. à hay vì đó là vì sinh nhật ta sắp đến, ta vui

Ta chợt giật mình, nếu quyết định của 3 tháng trước là khác đi, có lẽ năm nay ta đã đón Noel, sinh nhật ở một nơi cách Sài Gòn....1 7 3 5 km

Ta chợt giật mình, vì quyết định của 3 tháng trước là như thế nên bây giờ, ta đang cảm nhận cái dễ thương của Sài Gòn tháng 12, ta đang hài lòng với quyết định của mình, ta có một cách nhìn mới.....

Ta chợt giật mình, đã có nhiều thứ ảnh hưởng đến ta, và cũng từ điều đó, ta bắt đầu có một định hướng cho tương lai ta, từ những buổi nói chuyện đầu tiên bớc vào trường, từ không khí học tập, từ những người thầy trẻ tuổi..

////Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng bạn đời ơi ta mến thương....là lá la//////