My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

November 29, 2007...Happy Birthday to My Blog! Happy Birthday to You!

November 29, 2007...Happy Birthday to My Blog! Happy Birthday to You! magnify
Cuộc tình của tôi đã tròn hai tuổi. Hai năm qua, người tình luôn ở bên tôi, là thế giới bình yên, là một tôi khác với tôi thường ngày người ta thấy, một tôi trong bóng tôi kiêu hãnh với những gì mình có.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ Có phải anh là người đầu tiên cướp hồn em khi lần đầu gặp mặt
Có phải anh muốn nói gì không hay tim em thèm được nghe anh nói
Mới hôm qua em vẫn là em, vẫn buồn vui và vẫn nhiều hy vọng
Đến hôm nay gặp anh bất chợt, ngọn gió ấm áp sưởi ấm đâu đây ]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ừ tôi ví blog tôi là “người tình trăm năm”, người tình của tôi đẹp trai như Brad Pitt dù cho tôi không phải là Jolie, người tình của tôi gần gũi và dễ sai bảo chứ không đỏng đảnh, người tình của tôi ngoan ngoãn và sạch sẽ, không scandal như những tay ăn chơi bên xứ Hollywood, người tình của tôi Việt Nam lắm, thích canh bún rau muống, thịt chó mắm tôm, lẩu mắm Nam Bộ, bún bò Huế nhưng chẳng phê phán những văn minh hiện đại thế giới cũng chẳng buông thả như Vàng Anh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Haha, người tình của tôi chẳng đắt như Nokia 8800, chỉ đơn giản nhưng có khả năng chụp lại những khoảnh khắc đẹp như Sony Ericsson K750i và có thể làm những điều gì tôi muốn, nắm cả thế giới trong tay như Nokia NSeries. Người tình của tôi dễ sử dụng, chạm tay vào là có, chỉ cần chọt chọt chấm chấm như là O2, chứ không cần code ciếc gì . Người tình của tôi là mạng Viettel có khả năng có sóng cao, lại thu phí ADSL tận nhà, người tình của tôi lại có đứa tôi đang sử dụng Mobifone nhưng nó vẫn cười hìhì hạnh phúc, có gì đâu nhỉ. Người tình của tôi xinh xắn như LG Prada hoặc cá tính như Motorola Rork E6. Người tình của tôi như chính con “Đèo văn Bồng” (tức Dell) hay “Tôi sờ bả” (tức Toshiba) hay “Anh sờ” (tức Acer) và cả “Sồ ní Vái ô” (tức Sony Vaio) mà tôi mê mẩn, thèm khát. Nhưng trên hết, người tình của tôi chính là “Ma Áo Tím ‘s blog”

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
Những ngày nắng hạ mưa đông.
Tìm tôi anh đến bên tôi.
Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh. ]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cuộc tình của chúng tôi êm đềm lắm, dù nhiều khi tôi giận ba mẹ chàng, định đóng cửa nhốt chàng không cho tôi đi chơi với chàng nữa. Tôi đã định bỏ chàng rồi đấy. Nhưng Giang hâm, tức con bạn tôi đã quen qua chàng thì tiếc mối tình đẹp của chúng tôi nên khuyên tôi “hãy yêu như chưa yêu lần nào”. OK, và đến giờ tôi vẫn có thể cùng chàng đón sinh nhật tình yêu hai tuổi. Anh là phút giây bình yên của tôi, nơi tôi không cần gân cổ lên cố mạnh mẽ, nơi tôi cố gắng tranh đuổi, nơi tôi gắng gượng thể hiện cá tính của mình. Anh là bờ vai tôi có thể yếu đuối một chút, là nơi tôi không tranh cãi hơn thua với kẻ ngoài cuộc chả biết gì mà khoái nói. Là nơi tôi có những người bạn chưa bao giờ tôi nghĩ tới và là nơi để tôi hiểu và lớn lên rất nhiều. Cuộc tình chúng tôi không hào nhoáng như Vic-Becks, không điên rồ như TomKat, không làm kẻ khác ngưỡng mộ như nhà Jolie-Pitt, chỉ đơn giản là một chút lãng đãng của sự nhạy cảm trong tôi, là thứ công nghệ mà anh có và tôi phát huy, là những bức ảnh sẽ làm tôi nhớ mãi, là tấm áo mới tôi tặng anh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
Không còn say mê những đỉnh cao.
Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh và cả thế giới ngày nào.
Được thấy bóng anh. ]

Chỉ khi yêu anh tôi mới hiểu mất tình yêu là sẽ thế nào. Cuộc sống một ngày không có anh sẽ trôi qua rất buồn tẻ.

[ Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.
Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.
Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình ]

Cái cảm giác của ngày chưa có anh và ngày không có anh rất và rất khác nhau. Ngày chưa có anh, tôi cứ vô tình lướt qua những cảm xúc quanh tôi, những thiên thạch buồn, vui, giận, hờn, yêu, ghét, nghĩ suy bay quanh tôi cứ chập chờn mà tôi cứ coi như không. Nhưng từ ngày có anh, tôi cảm nhận được hết những thứ ấy. Để rồi khi không có anh, tôi thiếu vắng và một mình lắm.

[ Vắng anh đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về .....]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tôi cảm ơn anh, vì có anh cuộc sống tôi đã khác rất nhiều. Happy Birthday to You! Happy Birthday to My Love! Happy Birthday to My Blog!

[ Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời. ]

Dù rằng biết rồi cuộc tình chúng tôi sẽ đến một lúc, chúng tôi xa nhau vì ba mẹ chàng (tức Yahoo! Inc.) muốn thế nhưng rồi trái đất tròn, thế giới phẳng, chúng tôi sẽ lại gặp lại nhau “Hữu duyên tương lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” với tất cả kỷ niệm sẽ còn lưu lại đây.

[ Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa anh ta càng thấy yêu anh ]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

P.S: viết xong entry này thấy sao mà mình sến vô bờ bến! Chúc mừng Sinh Nhật một người!

<Không biết người đó có đọc truyện mình viết tặng người đó chưa, "em rất gần anh" thật ra không gần tí nào. Dù sao thì chúc người đó sẽ tìm được cô gái tuyệt vời như trong truyện, tìm được cô gái yêu người đó như cô gái trong truyện. Good Luck!>