My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

November 28, 2007...Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1

November 28, 2007...Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1 magnify
Ngày mai bé vào lớp 1...Nhưng hôm nay bé vẫn là cô bé vẽ hí hoáy lên tường nhà ngoại)

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1. Từ bây giờ cha mẹ bé đã có những lo nghĩ trường học, rồi khi bé vào lớp có ham chơi không, có quen không? Cha mẹ nào cũng thế thôi bé. Và lo lắng của cha mẹ sẽ như Vạn lý trường thành, dài và rất dài theo từng cấp học của bé

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1. Bé đã được học trước, rồi vào lớp bé sẽ như máy bay trực thăng lên thẳng. Bé đã được học đàn, học vẽ, học Anh văn, học thể dục nhịp điệu. Rồi bé sẽ còn biết nhiều thứ nữa.

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1. Bé sẽ thấy cô giáo mặc áo dài, cô giáo lớp 1 sẽ khác cô mẫu giáo nhiều lắm. Rồi bé sẽ yêu cô (hoặc ghét cô just kidding!).

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1. Bé sẽ chẳng còn được học chung với Cẩm Nguyên, Anh Duy,...bé sẽ học với bạn Lê Văn A, Nguyễn Thị B nào đó. Rồi bé có buồn không, có buồn như chị xa HFG, xa ChangEul ngày đó không?

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1, không gian của bé không còn Hoa Quỳnh bé tí tẹo mà là ngôi trường khang trang (có thể là Nguyễn Thái Sơn chẳng hạn), có sân rộng thênh thang, có lớp, có bàn ghế từng dãy từng dãy, có cây cao rợp bóng, có canteen, có rất nhiều thứ mà trường mẫu giáo không có đâu. Bé có bỡ ngỡ không, có choáng ngợp không, rồi bé sẽ quen thôi, bé nhé!

Hết mùa hè này, bé sẽ vào lớp 1. Hết mùa hè sau là lớp 2. Hết những mùa hè bé sẽ bước dần qua những cấp lớp khác nhau. Rồi bé sẽ có và sẽ mất, nhiều thứ lắm. Bé sẽ thấy rằng thời gian qua đi, và mọi người, mọi thứ đều thay đổi. Đừng trách cứ ai hết, trách thời gian đấy.

Nhanh quá, mới ngày nào bé còn rất rất bé mà giờ thì....