November 15, 2007...linh tinh
Thursday, November 15, 2007 2:06:00 PM
Thấy cảnh các thầy cô giáo ở miền Trung vất vả quét dọn lại trường sau cơn lũ, chạnh lòng quá, ngày 20/11 sắp đến rồi mà. Nghĩ lại cái gì cũng có hai mặt của nó, có người này người kia. 20/11 này chắc là khó về được, vì thi cử, vì đủ thứ chuyện nhưng mà sẽ gọi cho những thầy cô yêu qúy của mình (ai không phải xê ra...hehe)
Grừ, grừ, sao "nó" cứ làm mình "xóc dĩa" vậy hòai ta, vậy mà "nó" cứ rùa rùa trúng không hà. Mình "xóc dĩa" mấy bận, xóc lên tận óc. Lại gặp chuyện "lệch pha" với một số người. Một số người không hiểu gì về mình, không biết gì về mình mà cứ nhìn phiến diện và cho mình "là thế này, là thế kia...". Bực nhưng không để tâm. Mình cứ sống như là mình, ah ah, vào blog chị kia du học nói "cong đuôi lên học" thấy tức cười, ở VN cái quan niệm học ĐH như đi chơi, cứ học học chơi chơi thôi vẫn còn. Mình phải lo học thôi, còn muốn học tốt Tnhật, rồi sau này thì học thêm về kinh doanh. Những kế họach cuộc đời, đặt ra, đôi khi làm mãi không tới nhưng nếu không có nó, sẽ thật vô nghĩa, phải không?
Châu bếu ơi, giờ học ĐH không có ai cho T tâm sự chuyện gia đình, Kim ơi, may là thỉnh thỏang tao với mày vẫn nói chuyện ở trường, mà sao dạo này mày không nhắn tin cho tao nữa hử, thèm nói chuyện đủ thứ với mày, xóm nhà lá ơi, lâu rồi không có chị nuôi mua khô bò, mua trái cây, mua há cảo, mua xôi, mua bánh bao, để vừa ăn vừa tám, con trai thì mình tám bóng banh với high-tech với các"giai" ấy, con gái thì đủ thứ chuyện linh tinh, thế mà vui....
Có những cái đam mê, sở thích cũng hay, để không rảnh rang mà để bụng những chuyện bực tức và cũng từ việc đọc sách, viết, nhìn cuộc đời đẹp hơn, từ nhạc, từ phim, từ thể thao cho cuộc sống sôi động và có nhiều điều để nghĩ từ những điều nhỏ nhặt. Coi "Đứa con đến từ thiên đường" mà muốn khóc...cảm động, tình cảm gia đình, phải va chạm mới thấy nó vững bền thế nào....
Phù, môn Nhập môn tin học được 8đ, 30% là 2.4 rồi, còn 1 bài 30% và 1 bài 40%, hy vọng môn này pass được rồi.
Grừ, grừ, sao "nó" cứ làm mình "xóc dĩa" vậy hòai ta, vậy mà "nó" cứ rùa rùa trúng không hà. Mình "xóc dĩa" mấy bận, xóc lên tận óc. Lại gặp chuyện "lệch pha" với một số người. Một số người không hiểu gì về mình, không biết gì về mình mà cứ nhìn phiến diện và cho mình "là thế này, là thế kia...". Bực nhưng không để tâm. Mình cứ sống như là mình, ah ah, vào blog chị kia du học nói "cong đuôi lên học" thấy tức cười, ở VN cái quan niệm học ĐH như đi chơi, cứ học học chơi chơi thôi vẫn còn. Mình phải lo học thôi, còn muốn học tốt Tnhật, rồi sau này thì học thêm về kinh doanh. Những kế họach cuộc đời, đặt ra, đôi khi làm mãi không tới nhưng nếu không có nó, sẽ thật vô nghĩa, phải không?
Châu bếu ơi, giờ học ĐH không có ai cho T tâm sự chuyện gia đình, Kim ơi, may là thỉnh thỏang tao với mày vẫn nói chuyện ở trường, mà sao dạo này mày không nhắn tin cho tao nữa hử, thèm nói chuyện đủ thứ với mày, xóm nhà lá ơi, lâu rồi không có chị nuôi mua khô bò, mua trái cây, mua há cảo, mua xôi, mua bánh bao, để vừa ăn vừa tám, con trai thì mình tám bóng banh với high-tech với các"giai" ấy, con gái thì đủ thứ chuyện linh tinh, thế mà vui....
Có những cái đam mê, sở thích cũng hay, để không rảnh rang mà để bụng những chuyện bực tức và cũng từ việc đọc sách, viết, nhìn cuộc đời đẹp hơn, từ nhạc, từ phim, từ thể thao cho cuộc sống sôi động và có nhiều điều để nghĩ từ những điều nhỏ nhặt. Coi "Đứa con đến từ thiên đường" mà muốn khóc...cảm động, tình cảm gia đình, phải va chạm mới thấy nó vững bền thế nào....
Phù, môn Nhập môn tin học được 8đ, 30% là 2.4 rồi, còn 1 bài 30% và 1 bài 40%, hy vọng môn này pass được rồi.







