My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

November 14, 2007...blog ành

November 14, 2007...blog ành magnify
Hình chụp bằng di động thôi. (mới đổi máy cho Sói nên chụp thử cảnh bằng Sony Ericsson xem sao). Mình cứ thích chụp vu vơ vậy, khi nào Yahoo ổn định nhà mới, sẽ mở một blog toàn hình ảnh, kể chuyện một ngày qua hình như trong Cocktail tình yêu.

Một tháng nữa thôi, sinh nhật mình rồi, vui quá, thích được nhận quà hehe, muốn nhiều thứ lắm, laptop, máy ảnh xịn....

Nuôi rùa + baba, thấy vui vì có trách nhiệm với một thứ gì, đi học, trưởng thành một chút, chưa dám gọi là nhiều, nhưng có một số suy nghĩ thay đổi.

Có thật mình là người khó gần không, nhưng thật sự thì ngoài những người bạn thân ra, thích nói chuyện với những người lớn tuổi hơn mình, khó có thể nói lý do, có thể thích vì cách nói chuyện của họ có phần nào chín chắn hơn mình.



Con đường đến trường


Phòng học Triết, máy lạnh một dàn, quạt vi vu, khò khò!


Khúc quẹo


Từ ngoài nhìn vào


Cầu thang, điều mình thích ở Minh Khai có cả cầu thang xưa cũ và bây giờ, ở đây, cũng thích nhìn cầu thang


Một "building" thường thấy ở CVPM Quang Trung


Cây sứ trắng xa xa


Rùa và ba ba


10 em baba, cho hai con, còn 8 em, đã quen nên sáng nay bắt đầu táp cá liên tục


Ba đứa rùa này háu ăn và đanh đá (chả giống chủ nhân dễ thương này tí nào)


Cá con, thức ăn của rùa và ba ba


Ở trước trung tâm tiếng nhật, 9 rưỡi tối...


Lừa tình quả này


Nghệ sĩ thực thụ đây!