November 12, 2007...Về ăn cơm
Monday, November 12, 2007 3:14:00 PM
Về ăn cơm
Sáng tác: Sa Huỳnh
Quê tôi bao la bao la bát ngát dòng sông uống cong suốt quê tôi lượn vòng
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới cỏ bay lả lơi câu hát a í a
Chiều chiều nhớ về chốn xa một thời con nít còn chăn trâu
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà
Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều, huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi luỹ tre chơi trốn tìm
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.
============================
Về ăn cơm, đã bao nhiêu buổi rồi, nhà mình không ăn cơm đông đủ. Từ ngày con đi học đại học, cơm nhà cũng thất thường, cũng về ăn cơm nhà đó, nhưng chỉ một mình, có khi ăn bún, ăn mì, ăn sớm ăn trễ, ừ dù sao cũng là may mắn khi còn có thể về ăn cơm dưới mái nhà mình. Bữa cơm của ông, của hai bà, của các mẹ đã nuôi lớn con ngày hôm nay. Con đã có thói quen về ăn cơm trễ thì gọi điện vì con biết ông bà trông. Con nhớ tiếng ông bà gọi ăn cơm mỗi ngày, chỉ từ dưới nhà gọi lên lầu, tiếng “kêu réo” nhiều khi muốn “bể đầu” mà sao khi nghe “Về ăn cơm” con lại thấy nhớ. Con chỉ ở đây thôi, ở đất Sài Gòn này thôi, con có xa nhà đâu mà nghe câu “Mặc dù tôi có ở nơi xứ người tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà”, thấy xót xa quá. Ừ, ai cũng mong đi xa cầu cái vinh, cái chữ, mong tương lai huy hoàng, có bao giờ thấy chạnh lòng vì ở nhà mình sướng là thế. Bữa cơm nhà mình tưởng là không có gì, mà hóa ra nhiều, ở xứ người đó, rau mắc hơn thịt, làm sao có cá tươi, đủ loại cá mà nhớ tên còn không hết, làm sao có món cá kho thơm béo ngậy thơm thơm, làm sao có thịt kho tàu, làm sao có canh chua cá, làm sao có lẩu nghi ngút, làm sao có những món bún mẹ nấu ngày nghỉ….và làm sao có tiếng ông, tiếng bà, tiếng ba, tiếng mẹ gọi ăn cơm…..
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"
Kí ức của con trẻ không da diết món ăn quê nhà giản dị, mà chỉ là những trò trẻ con, những ký ức vụn vặt, những ngày thơ ấu trong sáng và tiếng mẹ gọi "Về ăn cơm"
====================Thông tin về mình: Đã cài lại Win nhờ HSU tặng virus, đang đổi máy N73 của mình cho Sói lấy SE W880i xài chơi thử, đang có 3 con rùa, 10 con ba ba, sẽ chụp lại và edit, post sau! Đang cố gắng viết blog đều.
====================
Chúc mọi người tuần mới suôn sẻ, vui vẻ, trẻ khoẻ!
Nghe Về ăn cơm nhé! <= click vào đây nhé







