November 07, 2007...kệ...
Wednesday, November 7, 2007 4:10:00 PM
Có những kẻ thiếu hiểu biết mà cứ thích bộc lộ vitamin N-G-U
vờ vịt với chả ngây thơ
Có những kẻ lớn rồi mà trình độ cảm thụ kém
trình độ ngang em ta - tức con bé gần 6 tuổi
Có những kẻ không biết gì mà cứ thích phát biểu
không biết thì im, dựa cột mà nghe
Có những kẻ nhìn tri thức mà vô văn hóa
uổng phí tiền của để làm chuyện rỗi hơi
Có những kẻ "triệu phú" thấy sợ, làm mình hoảng hồn
hai chục triệu - chục tháng lương của người ta - ừ với kẻ đó có là gì đâu
Có những kẻ đáng để mình chửi
mà thôi, cứ cười thầm, kệ mặc xác nó
Mình - là vì hơn tám triệu một học kì - mồ hôi nước mắt của ba mẹ - cố mà học, mà làm vì cái sau này
Cứ đi đường mình
Kệ
Mình may mắn là có những người bạn tốt thời cấp 3
Đi ra rồi mới thấy con trai mà siêng học, có chí học như lớp mình thì hiếm.
Chính mình nhìn vào những người bạn đó mà học rất nhiều
Cố mà học, vì tương lai của mình
Còn kẻ khác
Kệ.
-------------------
Thông tin cuối ngày: Mới đi học lại. tức là học tiếp lớp B tiếng Nhật, thi được 89/100 là nói + viết chia đôi. Con Sói béo kia bài viết ta chỉ cho quá chời mà nó cao hơn ta 10đ là sao????????sói béo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chắc chuẩn bị đi học tAnh, còn vi tính sợ kẹt giờ, chưa biết sao, học thêm nhiều cái thì hay đó mà chương trình mình đang học cũng khá là nhiều việc phải làm rồi, đi học thêm thì phải sắp xếp thời gian tốt hơn. cái này vẫn đang cố.
vờ vịt với chả ngây thơ
Có những kẻ lớn rồi mà trình độ cảm thụ kém
trình độ ngang em ta - tức con bé gần 6 tuổi
Có những kẻ không biết gì mà cứ thích phát biểu
không biết thì im, dựa cột mà nghe
Có những kẻ nhìn tri thức mà vô văn hóa
uổng phí tiền của để làm chuyện rỗi hơi
Có những kẻ "triệu phú" thấy sợ, làm mình hoảng hồn
hai chục triệu - chục tháng lương của người ta - ừ với kẻ đó có là gì đâu
Có những kẻ đáng để mình chửi
mà thôi, cứ cười thầm, kệ mặc xác nó
Mình - là vì hơn tám triệu một học kì - mồ hôi nước mắt của ba mẹ - cố mà học, mà làm vì cái sau này
Cứ đi đường mình
Kệ
Mình may mắn là có những người bạn tốt thời cấp 3
Đi ra rồi mới thấy con trai mà siêng học, có chí học như lớp mình thì hiếm.
Chính mình nhìn vào những người bạn đó mà học rất nhiều
Cố mà học, vì tương lai của mình
Còn kẻ khác
Kệ.
-------------------
Thông tin cuối ngày: Mới đi học lại. tức là học tiếp lớp B tiếng Nhật, thi được 89/100 là nói + viết chia đôi. Con Sói béo kia bài viết ta chỉ cho quá chời mà nó cao hơn ta 10đ là sao????????sói béo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chắc chuẩn bị đi học tAnh, còn vi tính sợ kẹt giờ, chưa biết sao, học thêm nhiều cái thì hay đó mà chương trình mình đang học cũng khá là nhiều việc phải làm rồi, đi học thêm thì phải sắp xếp thời gian tốt hơn. cái này vẫn đang cố.






