My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 31, 2007...Cuối năm...

October 31, 2007...Cuối năm... magnify
Cuối năm...

Những ngày cuối năm đã về. Chỉ còn hai tháng nữa, sẽ lại bước qua năm 2008, hết 2007 rồi. Hôm qua Sài Gòn trở lạnh thì phải, chiều, đi học về 5h hơn chứ mấy, thế mà đã thấy trời như 9,10h. Status của vài cái nick của "Troi lanh..." hay "Lanh qua...". Cái không khí cuối năm, cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn năm nay là gắn liền cái đeo đẳng của ngập lụt với mức triều cường cao nhất mấy năm qua, là ngày Nhà giáo đang đến gần, là Noel, và là ngày mình sinh ra đời.

Tháng mười đi rồi, tháng đầu tiên làm sinh viên, cũng mệt và không mệt. Không mệt vì biết tự so với người khác, mình may mắn rồi, nhà cửa ở thành phố, cũng khu trung tâm, cơm nước về nhà có sẵn để ăn dù hơi nguội, chứ không phải đi ăn cơm tiệm, internet ADSL, máy vi tính, máy in...để phục vụ học tập (chờ đến năm III hay khi cần mới mua laptop chứ hiện giờ học ở trường cứ liên tục rồi về nhà có máy nhà rồi), có ông bà ba mẹ rồi cậu, dì lo cho. Không mệt cũng nhờ những ngày học phổ thông, học phân ban đã biết làm việc nhóm là thế nào, rồi một số kỹ năng học khác. Mệt là vì chương trình học của mình phải làm việc nhiều, nhưng cái mệt đó đâu có phải theo nghĩa tiêu cực phải không? Tháng mười đã đi trong những cơn mưa đỏng đảnh....có trời mới biết. Tháng mười đã đi với HFG mỗi người đã chính thức đi vào con đường của mình, mình thì CNTT Lotus, Sói thì HTTT Banking Uni, Tũn thì Mở với NIIT, Tí thì NIIT, Kim thì QTKD Lotus, Bếu thì TC Dược. Đúng là đi chơi với HFG nói đủ thứ chuyện. Đi với A1 thì nói về chuyện mỗi đứa, sao, ra sao, định làm gì....? Còn HFG nào chuyện vi tính, chuyện Rock, chuyện Vàng Anh, chuyện nghệ sĩ, chuyện âm nhạc - nhất là Tí có mấy bài cực chất.....

Tháng mười một về, nhớ ngày nào còn là học sinh thì chắc là lại đang tuần, tháng thi đua mừng ngày nhà giáo, là rộn ràng coi 20/11 này có ghé nhà cô Trung , thầy Kỳ, rồi thầy Tùng, cô Thúy...năm nay, lại có thêm một cái tên trong danh sách: Minh Khai. Hầu như cấp III ít đến nhà thầy cô lắm, có đến nhà cô CN lớp 10 một lần, năm 12 lớp qua nhà cô CN chơi tết thì mình phải về nội. Nhưng mình thích về Minh Khai hơn, như vậy mình sẽ được ngắm nhìn những góc thân quen ngày nào chứ không riêng gì thầy cô nào, sẽ bắt gặp những gì ngày xưa mình từng làm, sẽ bắt gặp nụ cười của thầy cô yêu thương nào đó, sẽ lại nhắc nhau về những kỷ niệm (sao viết đến đây cái là "bỗng dưng muốn khóc" vậy ta). Tháng mười một về, dường như có cái cớ để ta nhớ về những cái của ngày xưa (dù là xưa xa hay xưa gần), vốn ta đã tập quên để làm việc với cái hiện tại. Tháng mười một của nỗi nhớ đong đầy.

Mùa cuối rồi bạn ơi, tối ngủ đã phải đắp mền kín mít, ngồi bên cửa sổ hơi lạnh thổi đến mang tai. Mùa cuối rồi, tôi hát Tự khúc ngày sinh. Tôi cũng sinh ra vào một ngày cuối năm. Hân hoan và kịp thời. Trong cái giá lạnh đêm Noel, người y tá quen quấn cho tôi cái chăn ấm, nâng tôi trên tay trao lại cho đấng sinh thành. Và ngày đó, tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời 5 giờ 35 phút sáng 22-12. Ánh mặt trời, tôi chỉ có biết thế, nào tôi có biết đó là Sài Gòn cuối năm, Sài Gòn Noel. Ừ, Noel đấy, đã bao lâu rồi nhỉ tôi chưa có một Noel thực sự ấm áp theo ý nghĩa gia đình. Nhưng thôi không cảm thấy vô vị, cái buồn của Noel cũng thi vị chứ, "Bài thánh ca buồn" cũng có cơ mà....

---------------------------
Viết lan man gì ko biết.
T5: KT lý thuyết, vẽ sơ đồ giải thuật môn Lập trình (20% số điểm đầu tiên)
T6: Thi tiếng Nhật lớp A, nói và viết
T7: buffet..................hahahahaha (dự kiến thôi)
Tuần sau:
Đăng ký tNhật tiếp
T4: Nhập môn máy tính: Giải thuật và biểu diễn giải thuật: 30%
T4: Bài thực hành số 4 (ak ak 10 bài chia ra 1 cột 30%)