October 28, 2007...Album Cánh mặt trời (Wings of The Sun) của 5 Dòng Kẻ nhé
Sunday, October 28, 2007 10:50:00 AM
Album Cánh mặt trời (Wings of The Sun) của 5 Dòng Kẻ nhé. Cá tính, sáng tạo, mới mẻ và say mê. Nghe phê, mê tít. Cái say mê không bị giới hạn. Tiếng guitar, tiếng nhạc cụ...trầm trầm bổng bổng, ngân nga. Thích nhất là Độc huyền cầm (My Monochord), sau đó là Người ở đừng về (Don't go, my love) và Đôi cánh (The wings). New age, acoustic, world music, quan họ....đa phong cách nhưng không hỗn độn, ngược lại rất xuyên suốt.
Khi nào thật rảnh sẽ viết một entry cảm nhận từng bài.
Mặt trời ngày mới: Giai điệu thay đổi quãng rộng trên nền phối khí mang chất new age đậm đặc. Phần bè dàn trải theo xu hướng nhạc kịch Broadway, tạo không gian rộng lớn, sinh động.
Cánh diều chiều mưa: Bản phối Acoustic được chơi ngẫu hứng ngay tại phòng thu âm. Cả tiếng đàn, pecussion và phần ca đều được căn rất mộc, giản dị như nội dung của bài hát.
Độc huyền cầm: Đàn bầu chơi theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn dựa trên điệu thức ngũ cung thuần Việt, làm cho âm nhạc trở nên liêu trai. Vocal khi dày khi mỏng, lúc như lời thầm thì đơn độc, lúc như tiếng cả loài người oán trách. Bản phối world music nâng đỡ, làm nổi rõ từng lời hát.
Xin ru lòng yên: Thể hiện theo phong cách thiên về cổ điển cả về giai điệu lẫn bản phối new age, nhưng được làm mới ở phần vocal và những hiệu ứng âm thanh. Cũng như Độc huyền cầm, Xin ru lòng yên là điểm nhấn nặng kịch tính trong Cánh Mặt Trời.
Người ở đừng về: Đây là một bài Quan họ Bắc Ninh đẹp hoàn hảo cả về âm nhạc và lời ca, nhưng để làm mới cho nhóm nhạc hát được thì vô cùng khó. Bản phối Acoustic tuyệt vời của nhạc sỹ Thanh Phương đã rất hợp lý khi vẫn giữ được làn điệu dân gian Bắc Bộ, đồng thời tạo nên mảng hòa âm hiện đại giúp phần bè phát triển mới lạ.
Đôi cánh: New age pha chút màu của Alternative rock, với ý tưởng viết cho Symphony Orchestra. Chính tốc độ nhanh cùng với vai trò chủ đạo của dàn dây đã làm nổi rõ điểm nhấn của phần tiết tấu.
Ban mai: Nét nhạc “miền núi” đơn giản đối thoại với tiếng đàn Piano. Âm vực rộng và có cao trào, đòi hỏi nội lực và cảm xúc mãnh liệt của ca sĩ.
Tự tình khúc: Ca từ và âm nhạc được “giải thoát” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu hát tự sự trên nền nhạc new age diễn tả một cuộc ra đi (mà cũng là trở về tái sinh) nhẹ nhàng, thanh thản và hư không.
(From 5 Dòng kẻ's blog)
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Khi nào thật rảnh sẽ viết một entry cảm nhận từng bài.
Mặt trời ngày mới: Giai điệu thay đổi quãng rộng trên nền phối khí mang chất new age đậm đặc. Phần bè dàn trải theo xu hướng nhạc kịch Broadway, tạo không gian rộng lớn, sinh động.
Cánh diều chiều mưa: Bản phối Acoustic được chơi ngẫu hứng ngay tại phòng thu âm. Cả tiếng đàn, pecussion và phần ca đều được căn rất mộc, giản dị như nội dung của bài hát.
Độc huyền cầm: Đàn bầu chơi theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn dựa trên điệu thức ngũ cung thuần Việt, làm cho âm nhạc trở nên liêu trai. Vocal khi dày khi mỏng, lúc như lời thầm thì đơn độc, lúc như tiếng cả loài người oán trách. Bản phối world music nâng đỡ, làm nổi rõ từng lời hát.
Xin ru lòng yên: Thể hiện theo phong cách thiên về cổ điển cả về giai điệu lẫn bản phối new age, nhưng được làm mới ở phần vocal và những hiệu ứng âm thanh. Cũng như Độc huyền cầm, Xin ru lòng yên là điểm nhấn nặng kịch tính trong Cánh Mặt Trời.
Người ở đừng về: Đây là một bài Quan họ Bắc Ninh đẹp hoàn hảo cả về âm nhạc và lời ca, nhưng để làm mới cho nhóm nhạc hát được thì vô cùng khó. Bản phối Acoustic tuyệt vời của nhạc sỹ Thanh Phương đã rất hợp lý khi vẫn giữ được làn điệu dân gian Bắc Bộ, đồng thời tạo nên mảng hòa âm hiện đại giúp phần bè phát triển mới lạ.
Đôi cánh: New age pha chút màu của Alternative rock, với ý tưởng viết cho Symphony Orchestra. Chính tốc độ nhanh cùng với vai trò chủ đạo của dàn dây đã làm nổi rõ điểm nhấn của phần tiết tấu.
Ban mai: Nét nhạc “miền núi” đơn giản đối thoại với tiếng đàn Piano. Âm vực rộng và có cao trào, đòi hỏi nội lực và cảm xúc mãnh liệt của ca sĩ.
Tự tình khúc: Ca từ và âm nhạc được “giải thoát” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu hát tự sự trên nền nhạc new age diễn tả một cuộc ra đi (mà cũng là trở về tái sinh) nhẹ nhàng, thanh thản và hư không.
(From 5 Dòng kẻ's blog)
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "







