October 26, 2007...một Del Piero ra đời
Friday, October 26, 2007 3:29:00 PM
- Chào Tobias Del Piero!
-
Tất cả chỉ trong 3 buổi chiều. Một HĐ mới ký hôm thứ bảy cho phép anh gắn bó phần còn lại của sự nghiệp với CLB trong trái tim anh, Juve. Một bàn thắng chiều chủ nhật đem đến cho Juve 3 điểm quý giá trước Genoa để đưa họ lên vị trí thứ 2 trong BXH, bàn thắng thứ 220 của anh trong màu áo trắng-đen. Một baby ra đời một ngày sau đó tại bệnh viện Sant’Anna, khi Sonia yêu dấu đã cho anh làm bố của chú bé Tobias. Del Piero hồi hộp và căng thẳng vì sự ra đời của đứa trẻ ấy hơn cả bản HĐ mới lẫn trận đấu với Genoa. Lần đầu làm bố mà…
Nhưng tại sao anh lại đặt tên chú bé mới chào đời là Tobias? Tobias bắt nguồn từ tên sách Tobia trong kinh Cựu ước, có nghĩa là “Ơn Chúa”. Trên trang web chính thức của mình, Del Piero không giải thích điều mà các CĐV đều muốn biết ấy. Nhưng những người yêu mến anh và cho calcio là nhất ấy lại muốn giải thích cái tên ấy theo cách khác. Tobias hẳn phải hay hơn những cái tên Romarinho, con trai của Romario; Ronald, con trai của Ronaldo; hay Adriano Junior, con trai của Adriano. Họ cho rằng, cái tên Tobias giàu sáng tạo và đầu óc hơn những cái tên kia, vốn giữ nguyên tên gốc và chỉ thêm một vài chữ “inho” bên cạnh là thành tên con. Có những người Brazil đặt tên con hơn nhiều. “Maicon” Sisemado, hậu vệ của Inter, đặt tên con là Maicon Douglas, để tôn vinh thần tượng của anh, diễn viên điện ảnh Michael Douglas. Trào lưu đặt tên theo các ngôi sao màn bạc cũng đã nhiễm vào người Cristiano Ronaldo. Anh muốn tên con mình phải là…Ronald Reagan, tổng thống đã quá cố của Mỹ, và tiền vệ của M.U hết sức tôn thờ ông, không phải với tư cách của một tổng thống, mà là vì Reagan từng là một diễn viên điện ảnh những năm 1950!
Sự thật là các cầu thủ bóng đá luôn muốn đặt tên những đứa con yêu dấu của mình theo một cách độc đáo, không giống ai. Ví dụ: Cựu tiền vệ nổi tiếng của Inter Beccalossi đặt tên con gái là Nagaja (tiếng Ấn: cô gái sơn cước), Miccoli gọi con gái là Swami (tiếng Hindu, là “tình yêu”). Totti và vợ là Ilary Blasi đặt tên con gái mới sinh là Chanel, theo tên của mác nước hoa nổi tiếng Chanel. Vậy những tí nhau tiếp theo, anh sẽ đặt tên con là gì? Dior, Gucci hay Giò? Dường như cái thời mà người ta đặt tên con theo những ngôi sao nổi tiếng cũng đã qua. Năm 2001, sau khi Roma đoạt Scudetto, trung bình cứ 5 bé trai ra đời, thì có 2 được cha mẹ đặt tên là Francesco, theo tên của Totti, người hùng của Roma năm ấy. Ở Ý, tôi biết giờ đây đang có một trào lưu mới: họ đặt tên những con vật nuôi trong nhà đáng yêu của họ bằng tên người, và đặt tên con cái của họ bằng những cái tên kì quái trước kia chỉ được dành cho…động vật. Ví dụ: Lassie, Rocky hay Mickey.
Điều đó phản ánh một xu hướng mới không phải của các cầu thủ, mà của phần đông xã hội trong thời buổi hiện đại này không muốn đi theo những cách đặt tên truyền thống, như Francesco, Pietro, Carlo hay Alessandro nữa, mà muốn có những cái tên thực sự mới lạ, bằng cách ghép các tên, đọc chệch tên, và thậm chí, lấy cả ký hiệu làm tên. Nếu Beckham đặt tên con mình là Brooklyn để gợi nhớ cây cầu nơi anh và Victoria Adams có những kỷ niệm đẹp đầu tiên của tình yêu, Lampard gọi con là Luna Coco Patricia, thì Zheng Zhi, đội trưởng đội tuyển Trung Quốc thậm chí muốn đăng ký khai sinh cho con mình là @ (đọc là “a còng”), ký hiệu quá quen thuộc với những người sử dụng email! Tại sao lại @? Zheng Zhi giải thích, trong tiếng Hoa, ký hiệu @ được phát âm là “ai ta”, nghĩa là “hãy yêu lấy thằng bé”. Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu một ngày nào đó, những cầu thủ nghiện chat đặt tên cho baby của mình là…webcam.
Tobias, xét cho cùng, là một cái tên đẹp, không đến nỗi quá kỳ lạ và gây sốc như @ hay webcam. Chỉ có điều, nó có lẽ hơi Bắc Âu. Những thống kê cho thấy 1/3 số cầu thủ Ý có con trong 5 năm qua đặt tên con không theo cách đặt của người Italia, mà thiên về các cái tên Bắc Âu. Buffon đang chờ một chú nhóc và anh sẽ được làm bố vào mùa xuân 2008. Người yêu của anh là một người Czech, còn anh là một người Ý. Vậy, tên của chú bé hoàn toàn có thể là Pavel hay Paul thay vì Paolo (những cái tên tương đương nhau, trong tiếng Czech, Pháp, Anh và Italia).
Nhưng bây giờ, Del Piero chẳng quan tâm xem ai đó bàn tán tên con anh có nghĩa gì. Điều quan trọng, nó là con anh, chứ không phải của ai khác. Vào lúc mà Ranieri quyết định thay anh ra, Del Piero không buồn bã. Khuôn mặt của anh vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc chứ không lầm lì như bao lần bị thay ra giữa chừng khác. Các đồng đội ôm anh chúc mừng. Ranieri nắm lấy tay anh. Những khán đài của sân Olimpico vang lên những tiếng vỗ tay chúc mừng người đội trưởng của họ, mà mái tóc cắt ngắn làm anh trở nên thơ trẻ và bỗng gợi nhớ đến chính anh 10 năm trước, khi còn đang chói sáng rực rỡ với tư cách là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Sonia không có mặt trên khán đài như mọi khi. Cô đang ở bệnh viện. Alex mỉm cười với những tifosi thân thiết và bước ra sân. Sonia yêu dấu đang chờ anh…
P.S:Một chú bé có họ Puerta cũng đã ra đời hôm thứ ba. Tưởng nhớ Antonio Puerta!








