October 25, 2007..họa vô đơn chí
Thursday, October 25, 2007 6:25:00 AM
Ak ak, hôm nay đi xe bus bị mắc kẹt nữa chứ. Là vậy nè, mới đến bùng binh Lý Thái Tổ gì đó, tự nhiên có xe taxi đụng vào xe bus trường mình, rồi có một bà đi xe đạp, hai chiếc xe bự vậy ko hiểu sao bả kẹp vô giữa được luôn....
taxi thì bị bể ở đầu thì phải, còn xe đạp, dĩ nhiên, khỏi nói luôn
. Màn hai, hai bác tài với bà đi xe đạp, blah blah....điện thoại móc ra gọi ì xèo
, đám SV trên xe "bà tám" đứng dậy coi gần hết
. Có mấy đứa nản chí nhảy xuống tìm cách khác đi, kệ, trễ đã trễ rồi, cả đám mà, dzậy mới dzui đó
. Màn ba là một ông nhiều chuyện móc di động ra chụp hình (vô duyên hết sức, nhìn mặt chả đã thấy không ưa)
, nhiều chuyện nhất là bà đi xe đạp (cho 100K mà cứ đứng cãi
), ai đi ngang qua ghé vô ngó là bả kéo vô kể lể, nói năng ì xèo
, làm ùn tắc giao thông
, bác tài xe bus kiêm luôn người điều khiển giao thông
. Bó tay. Mỗi lần có người tấp vô xem là một SV nói "Đố mày đó là người gì?", SV khác trả lời "Người Việt Nam", SV kia gật đầu "Phải rồi người VN mới nhiều chuyện dzậy"
. Cả đám SV trên xe thấy nói nhiều quá, la nào là "Chú ơi xin nick chat tối lên Yahoo chat"
, nào là "Xin ổng email tối 2h mình chat với nhau chú ơi"
...blah blah....Màn bốn là hai ông CSGT (của đội 1, biết luôn) đến, tấp vô, nói gì gì tí xíu rồi bỏ đi, xong 15 phút sau có hai ông CSGT khác đến, kêu xe tấp vô lề giải quyết, độ 15-30ph gì đó "có nhiêu đâu", nguyên đám trên xe kéo xuống nào uống nào ăn, nào tám trong lúc chờ đợi. Tưởng nghĩ môn đầu rồi, nhưng cũng đến trường lúc 8h (6h5 đi đó nhe) và học được tiết thứ hai của môn đầu. Ak, tuần sau ngày này KT mà kiểu vậy chắc bó tay! Nói vậy chứ bác tài có báo trường biết.






