My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 20, 2007...puppy....weekend..

October 20, 2007...puppy....weekend.. magnify
Một tuần học hành nữa trôi qua thật nhanh. Ngày còn đi học, chỉ biết lo mai kiểm tra miệng nè, 15 phút nè, một tiết nè, đi học thêm, nói chung là từng ngày trôi qua chậm chạp. Học ĐH rồi mới thấy, do mình cả, mới vô thì phải lo kiếm sách để đọc thêm, học xong phải lo kiếm tài liệu, bài giảng của thầy, làm bài thực hành....không ai kiểm tra miệng mình nữa. Nhưng đó cũng là một sức ép, thời gian qua nhanh, tuần 1,2,3,4 qua nhanh sẽ đến tuần 5 có bài kiểm tra đầu tiên, rồi tuần 8, rồi những bài kiểm tra sau sẽ đến rất nhanh thôi.

Weekend thật sự của mình là tối thứ bảy (không phải cả ngày vì sáng, chiều phải đi học, cũng không là chủ nhật, vì cũng phải có việc gì để làm thôi, biết mà), tối thứ 7 hoàn toàn “relax”, tối thứ 7 hình như lớp mình cũng lên mạng nhiều (A4 với HBT ấy mà), dù không chat hết, dù không lập chatroom nhưng chỉ cần nhìn những cái nick thân quen sáng lên, lòng tự nhiên vui, ấm áp dường nào. Mỗi lần nhìn quanh quất lớp mới lại nhớ những buổi học lộn xộn, đi qua đi lại, nói cười, nằm dài, ngồi vắt vẻo của xóm nhà lá.

Mai trưa phải đi ăn giỗ, chiều được đi ăn với HFG. Lại tám, lại ăn.....ak a....vui nè, Kim ơi trên đường LQĐ có tiệm tên Ms Kim, với lại sáng tao ăn bánh bao Như Lan, 10K bự ú mà tao nhớ bánh bao kiểu Tàu xá xíu nhỏ bé mà 4K của mày, Bếu ơi lâu rồi tao chưa ăn cơm tấm. Hồi đó có tụi mày sao mà tao ăn thấy dzữ dzội, ăn ngon lành sao giờ ăn sáng một mình, ăn có hai miếng sandwich tao cũng nó, mua ổ bánh mì có khi tao để đến trưa về ăn trưa thay cơm luôn, không muốn ăn.

Á à, chị Bo – mami của 4 iem ca sĩ “chó con” vừa hạ sinh thêm cho “bố Còi” 2 babe nữa. Chị Haru, đặt hàng mau mau.....haha

Còn Sói béo dạo này thật “đỏ bạc đen tình”, kì trước câu 10 chai với W880i+W200i, kì này Ipod Nano. Còn mình, sao mà số hẻo, hay là “đen bạc đỏ tình”?????

Pix này không phải 2 puppy đâu nhé