My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 18, 2007..N-G-U

Thấm thía câu đi nhà sách là phải "nhâm nhi"
Tình hình là 11h hơn em mới "nào ta cũng đi xe bus" từ CVPM QT về Q1, 12 hơn mới đến, mập Sói ra ns Ng Huệ gần trường trước. Mập Sói sau một hồi lê lết khi em đến cứ hối với chả thúc làm lên chọn CD bị ăn quả đau. Lên định tìm album vol2 của sis Thư, ko có, thấy đĩa Vì ta cần có nhau cũng ok, rước ẻm về, mà ko coi giá (đã nói là bị hối thúc, vội vàng). 95K nhé, đau chưa, đau quá đi....
Gái CNTT vừa vá áo vừa lướt net, tiếp theo phải quét virus USB sau 2 tuần lĩnh chiêu ở trường, máy trường mà, máy nào chả đầy virus, phải phòng thủ thôi.
Ng ta có nhìu cách để ngu và mình đã chọn cách "sang" nhất để thể hiện vitamin N-G-U thôi về tự trừng phạt bằng cách đọc hết số sách mới mua