My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 16, 2007..2th week at university....những cái nhất

October 16, 2007..2th week at university....những cái nhất magnify
Tuần thứ hai ở ĐH bắt đầu...

Đọc blog một số người, tức cười....

Vì có những người cho việc đó hay ho lắm -> khoe, mình đọc, giật mình, hóa ra mình cũng có, mà sao với mình bình thường mà....

Vì mình cảm thấy ít ra đến giờ phút này, mình cũng có ít nhất một sự lựa chọn đúng cho tương lai của mình

Sợ nhất là nghe người ta nổ, ôi quăng bom, tội khoe, tội nổ sánh ngang với tội sử dụng vũ khí cháy nổ (đạo đức cách mạng thời đại ngày nay)

Sẽ có người giỏi hơn bạn, sẽ có người dở hơn bạn.

Tuần này tập trung viết truyện và đi học. Hết.

====================

Chuyện dở hơi nhất tháng này là gắn sao cho trường cấp III, ngành giáo dục VN là vậy đó, sính thành tích, trường chuyên lớp chọn, thế mà mấy anh dân lập đậu tốt nghiệp 100% hết đấy (đố các vị ấy chịu đổi mới mà gắn sao cho dân lập). Đã rớt tốt nghiệp mà còn mơ ĐH cái gì, nào là đầu vào, đầu ra, tỉ lệ đậu ĐH. Nhớ đến câu nói hùng hồn của đồng chí trưởng khoa mình học "Trường HS không chấp nhận tồn tại trường chuyên lớp chọn". Nhớ đến một dãy các tên gọi kiêu hãnh và rất kêu của các thể loại trường chuyên lớp chọn, hãi hùng. Gắn sao thiệt ra với mình chỉ là dấu hiệu để báo rằng: SOS, giáo dục VN đang đổi mới đấy, đúng tiến trình đấy nhưng thực ra là cầu Cần Thơ sắp sập. Ráng lết qua bốn năm này, tội nghiệp Natra, em còn 1 năm mẫu giáo + 12 năm phổ thông....



====================


Chuyện chả đâu ra đâu nhất tháng là vụ kiện Trà-Chanh (giời ạ, em nghe tin này từ radio khi đang đi xe bus đến CVPM Quang Trung, thích chí bắn tin liền cho Sói), lại một dịp để các “đại lý spam” làm việc đấy (tháng này đắt nhỉ, hai event liên tục). Chuyện hai chị ấy giành giật, đưa nhau ra tòa là chính nhá, còn phụ thì nào là sếp bỏ nhân viên, rồi fan Chanh chửi bên Trà (bao gồm cả bạn bè chứ ko riêng gì CGĐL) bằng từ ngữ vô văn hóa, rồi
blog CGĐL là blog bẩn, rồi báo chí nhà ta nhảy vào phán blog này bẩn, blog nhà báo này nọ, …rồi nào chia bè kéo phái trù dập gì đấy. Hay đấy nhưng chả đâu ra đâu vì tòa đâu, xử chưa, hay là im rồi vì “đường dây tiêu thụ” là các “đại lý spam” với khẩu hiệu “từ Y!M đến blog” đang bận vụ Vàng Anh????


Thề là chưa bao giờ send cả một friendlist những tin nhắn đại loại như thế, mình có đạo đức người dùng net lắm nhé (lần duy nhất gửi cả group là số fone của mình cho bọn bạn thân). Thề lần hai là mấy tin này mình nghe trên radio cả, đài FM hay sao, mỗi buổi sáng trên đường đến CVPM QT thân yêu (quay lại thập kỷ trước rồi hay sao í).