My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 09, 2007

Đổi lại TKB mà mình ko check, may là còn kịp...lặc lè thật. T2 thì lên đến cái nơi xa xôi Vĩnh Viễn (nghe là đủ xỉu) mới biết tuần nay AV chưa học. Đi xe bus thì phải như chạy marathon (học về sớm có chuyến sau lót thì đỡ chứ đi chuyến "cùng cùi" thì đứng ngồi gì cũng được, bằng mọi cách phải leo lên xe dzìa), sách thì bỏ balô vác chỉ tổ gãy vai, dày cộm nặng lè lưỡi. Được cái trường phát sách ko phải mua hay photo. Sách cả TA lẫn TV (ko có TNhật hee). Trường có phòng nghỉ trưa, ở đầu CVPM có nhà hàng (lịch sự gớm, trang trí kiểu dân gian cung đình gì đó, khách sộp ko, đổi TKB rồi ko có dịp làm VIP đi ăn nữa)

phải làm bt toán máy tính - môn này học về logic, tập hợp....(bài về mệnh đề cũng dễ) và bài thu hoạch chính trị đầu khóa...lặc lè luôn...thêm ông thầy toán máy tính, chiếu cố mình luôn....


cũng quen quen, chỉ chưa quen làm bài tập. hìhì. lười á.
đổi TKB tự nhiên T7 phải đi học sáng chiều