Entry for October 04, 2007
Thursday, October 4, 2007 10:06:00 AM
Mới có TKB, từ thứ ba đến thứ sáu học trên QT cả, vậy là phải tranh thủ trễ nhất là thứ hai phải mua vé để có mà đi. TKB thì học và học thôi, hơi bị o-ả-i à nha!!! Lớp bình thường hình như khoảng 80 người (OMG!!!!!!!!!!), thực hành thì 30 người, lớp AV thì 20 người. HK đầu tiên là trường xếp TKB, sau thì tự đăng ký mà học, HK này học kỹ thuật điện tử số, nhập môn máy tính, kỹ thuật lập trình, anh văn, toán máy tính, giải tích, triết học Mác Lênin. Học ở 3 nơi Ng Văn Tráng, CVPMQT, một chỗ trên đường Vĩnh Viễn gì đó. T2,3,5 học chiều, may quá, ko quá sát giờ tiếng Nhật của em. Chuẩn bị đăng ký học thêm AV rồi. Sự nghiệp vĩ đại của con người là học và học….hehe (đùa đấy!)
Hay bị cảm gió, nhức đầu quá! Những ngày này sao có quá nhiều ý nghĩ, sắp xếp, âu lo lộn xộn trong đầu, lộn tùng phèo, chẳng đâu ra đâu cả. Làm ko thoải mái lắm.
Nghệ sĩ Natra đi học đàn rồi, vậy là có thêm khoảng thời gian rảnh rỗi vào 3-5-7 khi mình ko đi học tiếng nhật, cũng vui và buồn
Hay bị cảm gió, nhức đầu quá! Những ngày này sao có quá nhiều ý nghĩ, sắp xếp, âu lo lộn xộn trong đầu, lộn tùng phèo, chẳng đâu ra đâu cả. Làm ko thoải mái lắm.
Nghệ sĩ Natra đi học đàn rồi, vậy là có thêm khoảng thời gian rảnh rỗi vào 3-5-7 khi mình ko đi học tiếng nhật, cũng vui và buồn






