October 03, 2007...asdasdagagwekujgkjkjkhj
Wednesday, October 3, 2007 4:47:00 AM
Ngày hôm qua đi xe bus đến trường, đến khi về thì lớp ra trễ ko đi xe bus nên bị mắc mưa một trận nên thân, còn phải làm nhiều việc ko mong muốn. Thôi ko kể những gì đã qua, hôm qua đến giờ oải quá rồi, sáng giờ cổ còn bị "đơ" ko có ai cạo gió cho, ak ak. Nên chưa đổ hình ảnh vào máy gì cả, hình xếp hàng ăn buffet, cảnh tượng kinh hoàng còn hơn xếp hàng mua tem phiếu. Mình với "chị" Hòa chen cũng khiếp. Ngành 160 đứa, con gái chiếm 1/8, hehe. Đi học cả ngày ngồi nghe những kỹ năng này nọ, có chơi trò chơi nữa, cũng vui mà mệt vì nghe nói những điều lớp này nói rồi, sang lớp khác nghe nói lại từ đâu. Mạng thì chậm hơn nhà mình quay dial up. Chưa có thời khóa biểu nữa, nên chưa biết học ở đâu. Đi xe bus thì đông kinh hoàng, phải điều thêm xe đến để chứa đủ. Mấy thầy cô (cũng còn trẻ) với chị giám đốc bên cty gì đó nói chuyện cũng hay Bạn bè thì gặp mấy người quen cũ, bạn mới thì mới quen được một bạn gái cùng ngành ở Tân Phú, tên Ngọc, một bạn trai bên DL cũng dễ thương mà ko biết tên, chung nhóm chơi trò chơi kỹ năng với mình, mấy bạn khác chung nhóm thì toàn mình hỏi, nói với mấy bạn ko à…chẹp chẹp….Trước giờ ăn cơm may quá, tìm được “chị” Hòa, hai đứa nói chuyện, chen lấy đồ ăn rồi ăn xong, uống nước, ra dạy bàn ghế ngồi đọc báo, nghỉ, chờ đến chiều học. Buồn cái là bên QTNL với QTKD ko học cùng ngày nên ko gặp dc “anh” Kim với ku Lộc.
P.S: nãy mệt nằm ngủ, mà ngủ mơ, mà khóc, tưởng khóc trong mơ hóa ra là thức dậy thấy có nước mặt, mình mơ gì ta…à…mọi giấc mơ buồn đủ để khóc đều từ đời thực mà ra.
Có lẽ tối sẽ viết dài hơn, trong đầu mình nhiều ý nghĩ quá, lộn xộn quá, ý nghĩ này, âu lo kia, sắp xếp nọ, chen nhau trong đầu...
P.S: nãy mệt nằm ngủ, mà ngủ mơ, mà khóc, tưởng khóc trong mơ hóa ra là thức dậy thấy có nước mặt, mình mơ gì ta…à…mọi giấc mơ buồn đủ để khóc đều từ đời thực mà ra.
Có lẽ tối sẽ viết dài hơn, trong đầu mình nhiều ý nghĩ quá, lộn xộn quá, ý nghĩ này, âu lo kia, sắp xếp nọ, chen nhau trong đầu...






