My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 01, 2007...Hello University!

Mới lên trường về, 7h đã đi lên đó ăn sáng + uống cafe sữa. Chẳng phải vô phòng ngồi gì hết, cứ như khám sức khoẻ, mỗi bàn mỗi ngành, mỗi khu vực mỗi nhiệm vụ, cứ lãnh phiếu rồi đi vòng vòng cho đủ thủ tục, lấy balô+áo+sổ tay sinh viên, lấy phiếu thông tin+lịch SH+thư mời, là xong. Ngồi ngắm cảnh rồi về thôi.  Gọn nhẹ, chỉ có cái mấy thằng con trai (ngành mình chắc trên dưới chục đứa con gái, đếm thấy thế), mới kêu vô điểm danh, lấy lịch SH, ào ào vô chen lấn!!! Có chỉ dẫn tận nơi, ghi 8h mà 8h là xong xuôi rồi, mình ngồi vãn cảnh, chụp ảnh đã, đt 3.2 mà. Có anh kia trong BTC vác cả Canon hay Sony gì đó, ôi, tình yêu mình mơ ước đấy, ráng để tiền mua cái đó, vì cái đó trông pro mà ko quá nặng nề so với nữ giới. Vẫn thích thời học nhiếp ảnh thầy Lộc chụp máy ảnh cơ hơn, nhưng mà ảnh cơ phải tháo ráp phim, chứ ko tiện như KTS. Lan man, đang nói chuyện vào trường. Mai phải lên QT học, từ 6h đi xe bus lên đó học, đến 11h25 nghỉ trưa ăn buffet free, được sử dụng thư viện, internet (đấy là trường ghi thế chứ em chả nói xạo đâu, còn có hay ko, ra sao thì sao biết), 13h học tiếp đến gần 17h. Học 1 ngày thôi. Giờ em phải ù té đi điền phiếu thông tin, nãy chị phát phiếu nói nộp cho ai nhỉ, thầy trưởng khoa à? Cứ điền, mai mang lên nộp bừa, mới nói mà mình đã quên rồi, a-zen-mơ quá. Còn phải đi giặt áo nữa. Blah blah! Chiều đi học tiếng Nhật (hì chưa học bài nữa) mang balô vô chơi, kiểu balô vừa là túi (xách ngang) vừa là balô (xách dọc) làm mình nhớ tới mấy bạn Lê Quý Đônhọc chung 218  hay chơi kiểu cặp này lắm. Tự nhiên nhớ thời học 218 LTT ghê.



4 bạn nước ngoài mình gặp, cả 4 bạn đều cao ráo, nói cười huyên thuyên, chắc chả phải tân SV


Thầy, thầy ngoài cùng bên phải là hôm trước nói chuyện về ngành mình, dạy môn nhập môn máy tính thì phải, cũng còn trẻ , chắc U40 (???), ở Úc dzìa





Cái cổng (mà ko vô đường này)


Cái máy bán nước tự động


Xanh


Áo thun HS này, size L smile)


Balô bigsmile


Sổ tay sinh viên


Còn phát cả báo Thanh niên, lấy tự do mà nhà mình có đặt báo này rồi, không bon chen smile