September 30, 2007...Đi xem đá bóng nghệ sĩ nè!
Sunday, September 30, 2007 3:51:00 PM
5-3, đáng lẽ tỉ số còn cao hơn nữa...Mở đầu là li-vờ-sô nhạc, bạn Hàn Quốc (ca sĩ tên gì đó) hát được hai bài, song ca Nguyên Lộc - Khánh Du (???) hát một bài, ca sĩ kiêm tiền-đạo-xuất-sắc-đôi-bóng-đá-nữ-nam-CLB-nghệ-sĩ-TPHCM Chế Thanh
(nguyên văn “chị” MC già chát nói) còn lại đúng là li-vờ-sô của cờ-lờ-bờ- nghệ sĩ (thế mà mình tưởng CLB Nghệ sĩ hưu trí
, dzừ quá đáng). Đội nghệ sĩ Việt Nam tiến ra sân hùng dũng trong bộ quần áo toàn màu áo xanh đọt chuối, vớ xanh nốt
, (Hữu Lộc còn chơi đôi giày màu cam minơ), đội Dream Korea thì chơi màu trắng viền đỏ, và lung linh nhất là 4 trọng tài nữ FIFA hẳn hòi, màu hồng ạ
! Nổi cả góc trời với hai màu xanh chuối và hồng, ôi VN
! Sau màn giới thiệu lia chia, có cả tổng lãnh sự của Hàn (phiên dịch là một chị người Hàn mà nói tiếng Việt nhé), tặng hoa cũng lia chia, thấp thoáng đâu người ta thấy dv Hạnh Thúy (đóng Lẵng hoa tình yêu….) đi…bưng hoa (dv mà đi bưng hoa đâu có dễ thấy), dv Trịnh Kim Chi thì xách một món quà của “bên ta” là một bức hình đội mình bự chà bá bước đi điệu đà vào sân đưa cho “anh” Hoàng Sơn tặng cho “bên ấy”, xong lại te te xách quà vô. Quà bên ấy thì ko biết, MC có thèm giới thiệu đâu. Hai đội chạy đi quăng hoa, đá bóng có chữ ký lên khán đài (ko đến lượt tui), đội trưởng Hoàng Sơn chạy đến một khán đài, lấy hết bình tĩnh sút lên từ sân (nhưng sức người có hạn) bóng bay gần đến rồi, lên đại đi, không, nó đập đất, rớt xuống, may quá sân TN mà, bóng tâng lên và leo lên được khán đài
. Chú này tiếp tộc quăng hoa lên thì lại vô hàng rào, yếu quá! Biết VN sao rồi. HQ có anh số 12 tên Kim Seung Hyun đẹp trai cao ráo, anh số 13 Park gì đó cao ráo dễ thương, hễ đội nhà ghi bàn là múa may tùm lum, còn đá Nike nữa chứ
. VN thì có Hữu Lộc, Hoàng Sơn, chị sò lụa Nhật Cường, nhà báo-nhà văn Trần Tử Văn, ca sĩ Vân Quang Long, Thái Hòa, Văn Ruy….
Phút đầu VN tấn công hăng lắm nhưng đội hình từ 4-4-1-1 chuyển thàng 10-1 không à
, mỗi lần bị ép là “về hết tụi bây”, thế mà sau đó cũng bị thủng lưới 3 bàn, thảm cảnh
. “Chị sò lụa” vào sân từ ghế dự bị, đá cắm luôn nha, Vân Quang Long dốc bóng bên cánh, chuyền vào cho “chị sò lụa”, cận thành rồi, lại sút vào tay thủ môn, hè hè
. Đội trưởng Hoàng Sơn đá vô cùng chắc chắn, chỉ là làm vài lần cười bể bụng vì “xin lỗi chịu hông nổi”
. Giữa giờ nghỉ thì Hữu Lộc cho con vào , bé này dễ thương, lẫm chẫm, xong rồi bầu đoàn thê tử dzìa luôn, chắc đi chạy sô (ông này bị thay sớm nhất, thể hình mỏng manh, sức lực có hạn
). Hoàng Sơn thì có con gái, cũng bị thay ra trong hiệp 1, đi thay đồ luôn…chuyển qua là chỉ đạo viên. Pó tay!
Pó tay tập 2 là trọng tài, hiệp 2 thay áo nhá, xúng xính áo vàng choé
, ôi giời trọng tài nữ, mấy “anh” tổ chức chi đậm quá mà! Hiệp 2 VN thay đổi hình hoàn toàn mới vào, cộng với HQ “tinh thần hữu nghị”, gỡ xuống còn 3-2 (ghê chưa!). Chưa kịp hòa thì tèng téng teng, HQ chơi thêm cú nữa, chú ghi bàn chơi màn ăn mừng múa kiểu Bi Rên luôn
. HQ hay lắm mỗi lần ghi bàn là ăn mừng kiểu khác nhau, nhảy múa, đá Nike, cúi đầu chào điệu..ak ak
. Trong một pha hỗn lộn (thường thấy trong trận, toàn bu đen bu đỏ mỗi lần có bóng, xà quần xà quần
) trong vòng cấm địa, đội VN bị cản rồi, chưa kịp thấy rõ thì trọng tài FIFA phăm phăm chạy như gió lên
(trọng tài chạy mà đội VN nể), chỉ tay vào chấm phạt đền. VN đá đến 2 lần (làm ông MC “Hoan hô tỉ số là …quả này đá lại”
). Bóng chạm tay thủ môn mà cũng vào nhá. Tỉ số 4-3 khi còn mấy phút nữa là đẹp rồi, ko thì hòa, nhưng VN nào chịu, thua thêm bàn nữa vì lối chơi bạo lực, đẩy người rõ ràng (trong trận có mấy pha phi cước đẹp nhá
), penalty là lá la, dĩ nhiên là 5-3, thủ môn Văn Ruy sau mấy pha cứu thua lẫn lập cập cũng đánh pó tay toàn phần
. Toét, hết trận, đi về. Ngủ đến 10h. Blah blah

Ca sĩ HQ

Hai đội nôn nóng ra sân

Nhưng "anh hai" Nguyên Lộc "bẩu" không cho

Hai đội ra sân


Đội nghệ sĩ nước ta, rực rỡ chưa

Đội nghệ sĩ HQ cũng có nhiều anh được được, anh áo đen đứng ngồi đường piste là của bên HQ luôn, chụp ảnh trông pro

VN tranh thủ chụp kỷ niệm, HQ quăng hoa và đá bóng lên nè

Sau khi lấy sức bình sinh tặng quà cho khán giả, đội trưởng Hoàng Sơn chạy...chầm chậm về, giữ gìn hơi sức nghen

VN đang đá tập

HQ dợt lại banh cho mượt nè

Một pha bóng

Hầu hết là...đi bộ

Ngồi sau mình, thằng mặc áo sọc đó, người Hàn, nguyên băng ngồi xì xà xì xồ trên đầu mình, sân nhiều người Hàn, cứ như là họp hội đồng hương
Phút đầu VN tấn công hăng lắm nhưng đội hình từ 4-4-1-1 chuyển thàng 10-1 không à

Ca sĩ HQ

Hai đội nôn nóng ra sân

Nhưng "anh hai" Nguyên Lộc "bẩu" không cho

Hai đội ra sân

Đội nghệ sĩ nước ta, rực rỡ chưa

Đội nghệ sĩ HQ cũng có nhiều anh được được, anh áo đen đứng ngồi đường piste là của bên HQ luôn, chụp ảnh trông pro

VN tranh thủ chụp kỷ niệm, HQ quăng hoa và đá bóng lên nè

Sau khi lấy sức bình sinh tặng quà cho khán giả, đội trưởng Hoàng Sơn chạy...chầm chậm về, giữ gìn hơi sức nghen

VN đang đá tập

HQ dợt lại banh cho mượt nè

Một pha bóng

Hầu hết là...đi bộ

Ngồi sau mình, thằng mặc áo sọc đó, người Hàn, nguyên băng ngồi xì xà xì xồ trên đầu mình, sân nhiều người Hàn, cứ như là họp hội đồng hương







