My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 27, 2007...Tình hình rất là tình hình

Tình hình là em đi nhận giải thưởng I love my song về rồi đó, ở toà soạn TGVH. Chị trao thưởng dễ thương, ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng lịch sự (còn cái bà tiếp tân thì....ko đến nỗi nào nhưng so với chị trao thưởng váy cam áo trắng - đúng kiểu SE thì ko nói năng dễ thương bằng). Đợi bạn Sói về em mượn cái SIM rồi chép ảnh chụp bằng N73 vào (w200i chụp hình ko đẹp)

Tình hình thứ hai là chuẩn bị mua ổ cứng di động cỡ 160GB chép hết tài liệu vào để dành máy chạy Sims 2 (đặng trả máy kia cho ba má, chiếm đoạt chơi Sims hoài rồi). Mà cái bộ đĩa Sims 2 giở trò ghê, ba em cứ bảo em bữa nào ra SG mua, em ráng đi thêm tiệm nữa, ba em hỏi đĩa gì, em nói "Cài chương trình này quan trọng lắm, để học mà"
hehe, bây giờ ĐH rồi, ko bị quản thúc vụ dùng máy nữa nhưng cũng không phải muốn làm gì làm. May quá cuối cùng cũng "collect" đủ, đang gắng cài, mà bị "error" mấy bận, trối chết! Giờ chưa có tiền mua RAM nè, ai tốt tặng em!

Tình hình thứ ba là em đang nóng, giận, bực, tức vì cái PS2 của em và chị Sói nhà em bị "câu" đi mất , là "người nhà" với nhau mà đã lấy của mình ko nói tiếng nào, mang đi đâu cũng im hơi lặng tiếng, tôi là tôi phát điên! Mà cái PS2 này là ba "tôi" mua thưởng "tôi" 12 năm giời đậu ĐH đấy nhá, lúc mới phát hiện ko thấy mình bàng hoàng cả người, nhắn bạn Sói thì đang học hay đang về gì đó, chả thấy trả lời....cú cú cú!!!


Cuối cùng là đang xem Kế hoạch tuyệt đối có anh Hồ Binh đẹp trai, ối anh đẹp trai thế mà người hiền tốt ko thích, đi yêu mù quáng, tình yêu đúng thật là khó nói!!! Anh đẹp trai quá anh ạ!


P.S: "Câu" 10% hay 5% tiền thưởng của bạn Sói đi làm tự thiện giúp người ở Cần Thơ, Vĩnh Long đi bạn Sói, Vĩnh Long là quê của cô có nick Vợ Thằng Đậu mà mình thích vào đọc blog lắm, đọc blog cô viết hôm qua mà muốn khóc ghê!