September 26, 2007..thương người như thể thương thân
Wednesday, September 26, 2007 3:33:00 PM
Cây cầu Cần Thơ bắc ngang sông Hậu sẽ là cây cầu dài nhất ĐBSCL. Những người tham gia xây dựng có thể là nhỏ bé với tầm vóc và đầu tư của cây cầu này nhưng với gia đình họ, vai trò với họ to lớn không kém. Thế mà chỉ một cú “sập” kinh hoàng đã gieo rắt biết bao đau thương, tang tóc. Có những người thợ, những người kỹ sư còn rất trẻ, rất tiềm năng và họ đã ra đi như thế đó. Không biết đến bao giờ nước mình mới không còn những lần phải nghe tin sét đánh bàng hoàng như thế. Có lẽ vì ý thức trách nhiệm chăng? Hay vì kỹ thuật? Giúp người lúc hoạn nạn cũng quan trọng mà quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân và quan trọng nhất là biết cách khắc phục để đừng bao giờ xảy ra những việc không-mong-muốn-nhưng-có-thể-hạn-chế thế này. Mọi người cùng giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng là truyền thống tốt mà. Đừng thờ ơ nhé! (mình cũng định nhờ ba đem quyên góp giùm, mình ngại lắm í, hìhì, 200K ko nhiều, nhưng đó cũng là nhuận bút một bài của mình ở báo TG @, đem tiền mình làm ra giúp người ta cũng có ý nghĩa hơn)






