My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 24, 2007..

Hôm nay lên trường coi lịch sinh hoạt, hìhì, toàn mấy cái mình đã coi trên mạng cả, nhưng mới gặp lại một người bạn học chung LF2 và TF2 của thầy Hội và thầy Dũng hồi đó, học chung trường, chung ngành (chắc chung lớp nhỉ?), kêu mình trước, hỏi mình có nhận ra ko, thú thiệt là nhớ mặt, nhớ học Ng Hữu Huân mà ko nhớ tên, hì hì, mai mốt sẽ biết. Dù sao cũng có người học cùng ngành.

Hôm nay mọi người xách nhau đến trường rồi (lộn, xách cặp), người thì tập trung, người thì học quân sự, người thì học chính thức (đến nỗi ông bà ở nhà thấy mình lơn tơn hỏi "Hay trường nó học mà con không biết?"). Giang hâm, mày nói mốt tao đi học thì chúc tao, giờ tao chúc mày trước nè.^^, thấy mình quyết tâm thế (ồ scooter, ghê ghê!) tao mắc cười ghê, ráng đi, mấy năm nữa cho về Xì Gòong nha cưng.  

Học chung với mình ở HS cũng có nhiều bạn quen thân nhưng chung ngành thì hình như không. Hồi hộp đi tập trung lớp để biết lớp, biết bạn, xem mình phải là "Hoa lạc giữa rừng gươm" không, haha, em học CNTT mà. Nghe nói đi xe bus lên QT có mấy anh chị khóa trên trong hội SV nữa, mình cũng muốn "make friends" nhiều nhiều để cải thiện quan hệ xã hội, thuận lợi cho công việc của mình.

Thôi mình đi chơi Sims 2, mình download cả đống object về, haha, người mình á, đi xe hơi thể thao Lambroghini, xài notebook, chơi Xbox, uống Coca cola....