My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 23, 2007..Trung Thu, mưa, ngày đoàn viên và tình

September 23, 2007..Trung Thu, mưa, ngày đoàn viên và tình magnify
Trung Thu, năm thì mưa, năm thì “home alone”. Lúc ở nhà cũ thì toàn khu nhà hồi xưa, người già nhiều hơn người trẻ, lúc ở nhà mới thì sơ sinh, con nít tập đi còn nhiều hơn cái tuổi “người lớn cũng chẳng phải mà con nít cũng chẳng đúng”. Riết rồi Trung Thu là một khái niệm bình thường với tôi. Tôi chỉ có ba kỳ Trung Thu đáng nhớ, hồi còn học tiểu học ở nhà cũ, gần nhà có một hẻm rất, rất rộng, trong đó có bọn con nít nhà giàu, ông làm bí thư chi bộ tổ chức Trung Thu ở đó, cũng vui lắm. Rồi Trung Thu một năm ở chỗ ba tôi làm, lên hát bài Bốn phương trời, chơi trò chơi, ôi xấu hổ quá, chả biết ai cả….! Rồi Trung Thu khi đã lớn, đi nấu sáp đèn cầy, đốt đèn ở sân thượng tự chơi. Nhưng Trung Thu như mọi cái Tết, với tôi, nó chỉ làm trỗi dậy cái phần “cô đơn” trong tôi. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của chị Haru “Trong các ngày lễ Tết, người hạnh phúc càng hạnh phúc, người cô đơn càng cô đơn”. Từ khi nghe chị nói câu này, tôi đã thấy câu này đúng là “vận” vào người tôi. Trung Thu năm nay cũng thế, vẫn tiếp tục những gì đang làm, vẫn ngồi coi chương trình TV, vẫn lên mạng viết một cái gì đó, sắp xếp một công việc gì đó, nhắn tin cho ai đó. Không hiểu sao tôi thích cái sự cô đơn ấy. Nghỉ ngơi, thong thả, Tết dài thì đi du lịch ba lô một mình hay hơn, Tết ngắn thì gặm nhấm sự cô đơn có lẽ khó kiếm trong cái vòng vây ồn ã quanh tôi. Vâng, tôi có một vỏ bọc hoàn hảo, bạn bè, gia đình nhưng không ai hiểu hết trong tôi là sự cô đơn thế nào.

Lại nói vớ vẩn quá, Trung Thu là “ngày đoàn viên” mà, “ngày đoàn viên” năm nay thì sao? Ông bà bận sửa nhà, mẹ bận đi tổ chức Trung Thu cho người khác, ba thì chưa biết sao, Natra và mẹ đi đám cưới, ăn Trung Thu ở cơ quan….nhà đang sửa bếp, mọi thứ lộn xộn…”.Ngày đoàn viên” – khái niệm hình như chưa bao giờ có ở gia đình tôi trong những ngày này, ai cũng bận rộn với những mối quan hệ, những công ăn việc làm, gia đình riêng, bạn bè riêng. Tôi cũng mới biết Trung Thu là “ngày đoàn viên” khi coi phim thôi nhưng tôi thích khái niệm đó. “Ngày đoàn viên” – dù ai ở đâu làm gì, đã là người nhà thì quây quần lại với nhau, đều trở về một nơi gọi là “gia đình”.

Trung Thu năm nay có mưa không nhỉ, mưa cũng giống như lễ Tết. Ai hạnh phúc sẽ thấy mưa lãng xẹt, “phá đám” hoặc chỉ làm tăng thêm phần vui. Nhưng kẻ cô đơn sẽ thấy mưa phiêu linh lắm, lãng mạn lắm, bình yên lắm. Trung Thu hầu như phần nhiều sẽ mưa, mùa mưa nó đến là thế. Mưa sẽ làm Trung Thu là Trung Thu ở Sài Gòn hơn. Còn mưa sẽ làm bạn đồng hành cho những người “cô đơn càng cô đơn trong các ngày lễ Tết”

Nhưng tôi chúc hạnh phúc, đoàn viên cho những người bạn tốt của tôi, online lẫn offline, chúc cho những trẻ còn bơ vơ sẽ đón Trung Thu ấm áp hơn…Tình bạn, tình người với người là ngọn đèn lung linh nhất cho mọi lồng đèn trong ngày Trung Thu.