September 21, 2007...Happy Birthday to Châu "bếu"!!! [edited]
Thursday, September 20, 2007 5:08:00 PM
SN "chị" Châu bếu về đây, mưa mưa, ăn 48, uống Ya, bánh kem Kinh Đô. Ăn có phần cơm nho cà ri + phần bò + 1 ít salad (kêu 1 đĩa chút éc 5 đứa ăn chung) rồi qua Ya miếng bánh kem be bé (thật!) + ly ya-ua Neptune + cốc nước lọc + vài miếng khoai tây chiên mà no thế
, cái ly ya-ua sao mà cao ngất, đầy ụ
. Bây giờ còn đầy bụng, edit hình mai post lên cho mọi người xem, kì này đi toàn hội khoái chụp hình (Kakadinho+Bếu+ Sói + Kim Lulu và mình) Mà cũng không chụp nhiều đâu vì HFG có phải là hội show ảnh đâu, hội ăn uống mà, chụp để làm kỷ niệm với Châu bếu, với Kim Lulu, với kakadinho...thôi.
Hôm nay Natra hư hư, làm chị
với bạn (lại còn cả ông ngoại nữa) nhưng chị biết không phải vì em và cả tính em dữ dằn nhưng ai mà nói gì một chút là nghĩ ngợi lung tung, thích làm gì thì làm không ai dám can thiệp vào vì "cái tôi" quá lớn (ôi cái tính này giống chị Sói của nó) - Đôi lúc tự hỏi hai người này có biết tôi mệt mỏi thế nào vì "cái tôi" của hai người không? Những “cái tôi” thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, không thích ai can thiệp, không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người còn không thì âm thầm tự trách đời, trách người. Đúng, "họ" là người tài năng, cá tính. Nhưng "họ" có bao giờ nghĩ đến những người “không-tài-năng-không-cá-tính” phải tồn tại, phải tự AQ mình, phải “điều hòa” thế nào không?
Đọc blog của trẻ con,thích cách nói hồn nhiên ngây ngô, nụ cười, bàn tay xinh xắn, gương mặt mũm mĩm mà còn vì hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Đọc những gì mà các ba mẹ trẻ viết mới hiểu rằng chỉ có những người làm cha mẹ rồi mới hiểu mọi điều ba mẹ mình làm cho mình khi xưa là vì lo cho mình, đúng là mình còn nông cạn nhiều lắm, hời hợt lắm, trẻ con lắm
Hình nè, 1 số mà mình siêng ngồi chỉnh chọt một tí trong buổi sáng lành lạnh lười biếng, còn mấy ảnh linh tinh ở Ya nữa.

Nhân vật chính - Châu bếu

Bánh kem bạn Sói và bạn Ma tặng

Chặng 1 - 48 Lê Thị Riêng

Chụp cho bạn Sói và bạn Kakadinho ở 48

Qua Ya chụp cho hai người trả tiền hôm nay, bạn Sói bao ăn, rửa 10 chai, bạn Châu bao uống đãi SN

Bạn Ma và bạn Bếu

Kim Lulu-Bếu-Sói-Kakadinho

Kim Lulu-Bếu-Sói-Ma

Kim Lulu-Ma-Bếu-Sói-Kakadinho
Hôm nay Natra hư hư, làm chị
Đọc blog của trẻ con,thích cách nói hồn nhiên ngây ngô, nụ cười, bàn tay xinh xắn, gương mặt mũm mĩm mà còn vì hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Đọc những gì mà các ba mẹ trẻ viết mới hiểu rằng chỉ có những người làm cha mẹ rồi mới hiểu mọi điều ba mẹ mình làm cho mình khi xưa là vì lo cho mình, đúng là mình còn nông cạn nhiều lắm, hời hợt lắm, trẻ con lắm
Hình nè, 1 số mà mình siêng ngồi chỉnh chọt một tí trong buổi sáng lành lạnh lười biếng, còn mấy ảnh linh tinh ở Ya nữa.

Nhân vật chính - Châu bếu

Bánh kem bạn Sói và bạn Ma tặng

Chặng 1 - 48 Lê Thị Riêng

Chụp cho bạn Sói và bạn Kakadinho ở 48

Qua Ya chụp cho hai người trả tiền hôm nay, bạn Sói bao ăn, rửa 10 chai, bạn Châu bao uống đãi SN

Bạn Ma và bạn Bếu

Kim Lulu-Bếu-Sói-Kakadinho

Kim Lulu-Bếu-Sói-Ma

Kim Lulu-Ma-Bếu-Sói-Kakadinho







