My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 13, 2007...linh tinh đã qua

September 13, 2007...linh tinh đã qua magnify
Pic:Hey, hãy đội nón bảo hiểm như Natra

おはようございます

Vậy là truyện mình cũng đi được một đoạn kha khá và mọi người cũng dần chấp nhận. (nhưng có người phản hồi là post 1 lúc đoạn hơi dài nên mình sẽ post cắt nhỏ ra một tí). Chắc chắn sẽ là một happy end vì với mình tình yêu chỉ thật sự đẹp khi có kết cục có hậu, tình yêu mà tan vỡ thì có gì đẹp đến mấy cũng có một điều khó fủ nhận - nỗi đau. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện mình!

Đã cài được bộ gõ tiếng Nhật, thích quá!!! Tuần này hầu như mình chỉ post truyện nên thôi entry này sẽ tóm tắt tình hình tuần qua. Tuần này mình được ăn món chim sẻ và ăn hủ tíu thay cơm chiều mấy ngày (ngày xưa thích bắt chim sẻ chụp ảnh lắm mà giờ mình ăn nó, ác dễ sợ). Tuần này mình thức sớm, ngủ trễ, có nhiều lý do nhưng cũng tốt, vì sẽ quen với giờ giấc học hành hơn và còn chat chit được với bạn Hà Tú Chi. Tuần này phim TVB tung hoành trên các kênh TV Việt Nam (cái này ai là fan khác biệt, khỏi trình bày dài dòng). Mình vẫn đi học tiếng Nhật đều, buổi sáng ở nhà rỗi rãi vẫn làm việc nhà, tuần này ngoan lắm, chỉ viết truyện, design, học bài, đọc sách, làm việc nhà, tập thể dục tại chỗ chứ ko có chơi PS2 (nói chứ viết blog xong mình đi chơi liền đây). 

Có nhiều chuyện mình không muốn nhắc tới (cách nói khác khi nhắc đến chuyện ko vui). Mình dẹp nó qua một bên mà sống. Việc viết truyện cho bạn bè đọc làm mình cảm thấy vui vì nó cũng có ý nghĩa.

Bây giờ đi coi phim Trói buộc trên TV rồi chiều sẽ post tiếp từ [17-19]mới ra lò...Tôi và người ta (đảm bảo người thật việc thật- chỉ có tên họ đã bị thay đổi và mọi thứ đã bị mix để gây tò mò
, trong đó tớ cũng “đóng” một “cảnh” đó, đố biết?)