September 11, 2007...Bạn đến chơi nhà....
Tuesday, September 11, 2007 11:14:00 AM
Ðã bấy lâu nay bác tới nhà
..............
Bác đến chơi đây, ta với ta.
Trưa này ngủ một giấc thật bình yên, chẳng lo toan gì, nói đúng ra là chả thèm dù trước đó có chuyện mình không vui.
Sáng nay nhà mình có khách đấy, chị Haru, chị mang quà từ Nha Trang vào, chả ăn ngon lắm chị ạ, ngon hơn chả cá Hà Nội (vì ko có thìa là - mình dân miền Nam nên chả biết ăn món này), tối có nấu mì bỏ món này vào thì ngon tuyệt!!!
. Hai chị em ngồi tám vui quá trời, nhiều chuyện để nói, lấy bản đồ du lịch các tuyến xe bus TP ra hóa ra chị cũng xài hòai (cứ tưởng mỗi mình mình dân Xì Gòn mà đi mua bản đồ TP chứ)
. Rồi trao đổi sách cho nhau (khóai vụ này nè, giống như hồi xưa mình-Sói-cô Kim-Giang hâm)
. Rồi nói về truyện, sách, về các "thần tượng" viết truyện (chủ yếu là "tám" về chị Trang và chị Dương Thụy), vì chị Haru cũng thích đọc truyện VN như mình, cùng gu luôn đó
. Xong rồi chỉ chị Haru một chút về PTS, nói tà la, cho chị Haru xem cả hình Hà (vì chị có nghe mình nhắc trong entry chuyện Hà ở gần nhà bạn Trắng nhà chị), hình đó Hà chụp cùng Sói nhận phần thưởng năm lớp 7
. À trước nhất phải nói về chuyện xem chó (chụp cho chị 1 tấm mà em chưa đổ hình vào computer chị ạ), mấy con puppy nhà mình thấy người lạ với lại được thả ra là chạy quắn đuôi, hừ hừ, lùa như lùa vịt, chăn cừu
. Sau đó chó cũng là 1 trong những topic hot sau sách luôn (dĩ nhiên)
. Chị Haru cũng được gặp bạn Sói 1 chút vì trường NH cúp điện (trường NH giàu thế mà điện yếu
).
P.S: Nhờ nói chuyện với chị Haru mà mình biết thêm 1 vài điều thú vị xung quanh truyện "Em rất gần anh" của mình đã được đăng báo
Một buổi sáng vui 
..............
Bác đến chơi đây, ta với ta.
Trưa này ngủ một giấc thật bình yên, chẳng lo toan gì, nói đúng ra là chả thèm dù trước đó có chuyện mình không vui.
Sáng nay nhà mình có khách đấy, chị Haru, chị mang quà từ Nha Trang vào, chả ăn ngon lắm chị ạ, ngon hơn chả cá Hà Nội (vì ko có thìa là - mình dân miền Nam nên chả biết ăn món này), tối có nấu mì bỏ món này vào thì ngon tuyệt!!!
P.S: Nhờ nói chuyện với chị Haru mà mình biết thêm 1 vài điều thú vị xung quanh truyện "Em rất gần anh" của mình đã được đăng báo






