My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 10, 2007...Trái đất thật nhỏ bé....

September 10, 2007...Trái đất thật nhỏ bé.... magnify
Nên là trái đất thật nhỏ bé hay thế giới @ thật nhỏ bé đây???

Mới vừa giới thiệu cho bạn Hà Tú Chi thân yêu xinh gái của mình quen biết với bạn Đức mèo dơ xấu xí (ak ak là bạn Sói nói)/ Bạn Hà này là bạn cực kỳ thân của mình ( dù xa bốn phương trời, lòng luôn nhớ về nhau...thế đấy thế đấy...trong bài hát nào quên mất), còn bạn Đức thì học chung cấp 3, chung tổ ăn uống. Bạn Hà định cư ở Mỹ từ năm lớp 8, bạn Đức thì du hí, í nhầm, du học năm nay qua Mĩ, chả hiểu sao, khu bạn Hà sống gần khu bạn Đức sống, hai bạn có quan điểm rất hay ho về cái entry của con Sói béo muốn bay, trường bạn Hà đang học là trường bạn Đ muốn học…blah blah, rất vui vì cả hai đều là những người bạn của mình. (Í quên hai bạn này biết quýnh tennis còn em chỉ biết quýnh tennis trên game
). Bạn Hà của mình giỏi cực kỳ, môn nào cũng giỏi, rất yêu nghệ thuật, có bằng lái xe hơi hẳn hoi, lại rất hòa đồng…nói chung là tuyệt, và quan trọng là ngừơi bạn tốt của mình, luôn chia sẻ và động viên mình, một tình bạn mà tôi chắc không dễ có, mình và bạn đã xa nhau 5 năm nhưng tình bạn thì lúc nào cũng như vậy, ngay cả cách nói chuyện….

Trái đất cũng thật nhỏ là chuyện của Sói béo muốn bay và chị Haru yêu dấu của mình và cả của mình. Sói béo và chị Haru cùng fanclub trên DAN, sở thích hai “chị” này giống nhau cực kỳ, PSY, TVB, …..nhiều nhiều, mình và Sói béo thì học chung với bạn Đức kể trên, là họ hàng thân thiết với chị Haru, Sói nói mình nghe, thế là mình quen với chị Haru, hai chị em cũng hợp lắm, vì thích làm bánh (mình thích quậy và ăn à), thích TVB, thích đọc sách truyện lãng mạn trẻ trung
, chị còn giúp mình về việc học rất nhiều, đời sinh viên sắp tới sẽ lại phiền chị nhiều. À trong nhà của bạn Đức và chị Haru, trái đất trên thế giới @ thật nhỏ bé, mình quen cả bạn ditryhen, cũng là người thích đọc truyện lãng mạn, và cả viết truyện (em ruột của chị Haru) và anh lucky, một người thích Juventus như mình.

Và cũng từ cái thế giới @ chật chội, em đã quen với cô Kim sành điệu đang canh giữ vùng biển ngoài Tổ quốc
– một nhiệm vụ thiêng liêng với người bạn Malay ngày ngày (đạp xe ư? – chị Giang hâm) từ Malay qua Sing học cùng cô Kim. Tụi em biết blog nhau rồi tình cờ 1 ngày cả bọn MK giành chỗ trong lớp Bùi Tiến Dũng với LQĐ, chúng em đã “bén duyên” nhau. Thế giới bờ lốc đã đưa em đến với chị Giang hâm, nhà cho thuê mặt tiền bán bánh mì gà 1000$ 1 tháng, trước khi biết nhau qua bờ lốc trong giờ học toán ở 218 với cô Trâm thân yêu, chúng em đã cùng tán phét về TVB với 1 bạn nữa (tên gì, tao quên rồi mày) và em khám phá ra sau đó nhiều bí mật về bạn đó. Sau khi cùng học lý Mr Hội đẹp trai và biết blog nhau thì chúng em vẫn thường chat điên với nhau, tâm sự vớ vẩn và hè này bạn ấy comment blog em nhiệt tình nhất…..vỗ tay!!!! Thế giớ bồ nốc bé nhỏ đã cho em 2 người bạn xinh gái và đáng quý!!!! Qúy là hai bạn hay AQ tinh thần em cũng như tổng sỉ vả...

Thế giới @ thật bé nhỏ, qua blog mình tìm thấy bạn Nam đẹp chai ngày nào, cái tên thật kêu, và hay tự nhận là Nam đẹp trai, năm lớp 4 học chung, gọi bạn Sói béo là má, còn mình tức là dì rồi. Hóa ra mẹ bạn ấy có shop tre mây gì đó đối diện CAP Đa Kao của ba mình. Ôi trái đất thật bé nhỏ!!!


Thế giới @ thật nhỏ bé, có lần trong FC Minh Thư mình biết được nick 1 em học lớp C trường mình, ko ngờ bé đó lại học HBT, biết mình và Sói. Cũng nhờ thế giới @ thật nhỏ bé mà những lần làm theme cho FC MThư thật vui, cảm thấy thật gần gũi, lại đựơc ss Thư khen…

Trái đất thật bé nhỏ phải không bạn, còn nhiều lắm mà mình sẽ edit dần dần ^^!

Thế giới @ thật nhỏ bé để mình đọc blog Ngũ độc giáo!!!! Kakaka!!!!!

Trung thu sắp đến rồi, trái đất lại thêm nhỏ bé ấm cúng từ bạn bè muôn phương!!!!