September 07, 2007....cuộc vui không kết thúc
Friday, September 7, 2007 4:06:00 PM
Đọc 2 bài báo về thần tượng của mình, một thần tượng thật sự để mình ngưỡng mộ, chiêm nghiệm ra nhiều điều và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang đi trên con đường như thần tượng của mình. Cho dù mình không thành công như thần tượng của mình đi nữa, điều mình hài lòng là mình vẫn sống vui với nó, vẫn viết cho bản thân mình, chẳng cần khắc khoải đau đời gì, chỉ cần thấy hình ảnh mình, bạn bè mình trong đó, thế là đủ. Trước đây mình viết đa phần nhiều truyện có kết cục tạm gọi là có hậu, nhiều người đọc cho rằng nó không thực tế, mơ mộng nhưng hôm nay đọc bài của thần tượng mình, tiếp thêm cho mình niềm tin “Cuộc tình đẹp phải là cuộc tình có kết thúc có hậu” như câu nói “Yêu nhau không phải là cùng nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng”. Mình sẽ tiếp tục để những tình yêu trọn vẹn vì mình biết đời thực cũng có không ít và cũng không ít người mơ ước, điều qúy giá nhất là ước mơ, sao ta không mơ ước nhỉ? Dĩ nhiên cũng có những kết thúc để lại nỗi bâng khuâng….
Một cuộc vui không có kết thúc….Làm bạn với những nhân vật ảo mà không ảo….Mình đã đọc nhiều “sáng tác” của bạn mình ở các blog, hầu hết là nhân vật là bản thân hoặc ảo 100% còn mình xin khẳng định những nhân vật trong truyện mình có ít nhất 50% ngoài đời thực, những người xung quanh mình và những người mình thấy trên báo chí, tivi, những người mình hâm mộ, còn tình tiết thì do mình sáng tạo 50% và thật chất 50%, còn bản thân mình trong đó chỉ có 5% thôi…hehe….
Quyết định ko đi TG vì chẳng hiểu làm ăn kiểu gì…ko bức xúc lắm đâu nhưng đang viết entry này những người làm ăn kiểu ấy, nhảy vào chat chit kiểu dở hơi cá bơi chịu ko nổi
Dở hơi - san: lam gi vay?
nightmare_hbt: chơi thôi
nightmare_hbt: có gì ko
Dở hơi - san: hok
Dở hơi - san: hoi vay thui
nightmare_hbt: oh
Dở hơi - san:
nightmare_hbt: tưởng có gì
Dở hơi - san: gi la gi
À Dở hơi-san có nghĩa là cô Dở hơi…hehe…dở hơi cá bơi từ làm đến chat…mình thì thấy sắp đến ngày đi, thấy nó gọi sốt sắng tưởng có liên quan gì vụ đi TG hóa ra…
Entry thứ 700 chính là truyện Vô tình thôi, ta yêu nhau! Một entry kỷ niệm thật tuyệt vời!!! À sinh nhật blog mình là 29/11 "juu ichi gatsu / ni juu ku nichi" <chẳng nhớ đúng ko, chị Haru có đọc thấy sai sửa cho em nhá>, cũng là sinh nhật của ai đó…. Thật trùng hợp…
Một cuộc vui không có kết thúc….Làm bạn với những nhân vật ảo mà không ảo….Mình đã đọc nhiều “sáng tác” của bạn mình ở các blog, hầu hết là nhân vật là bản thân hoặc ảo 100% còn mình xin khẳng định những nhân vật trong truyện mình có ít nhất 50% ngoài đời thực, những người xung quanh mình và những người mình thấy trên báo chí, tivi, những người mình hâm mộ, còn tình tiết thì do mình sáng tạo 50% và thật chất 50%, còn bản thân mình trong đó chỉ có 5% thôi…hehe….
Quyết định ko đi TG vì chẳng hiểu làm ăn kiểu gì…ko bức xúc lắm đâu nhưng đang viết entry này những người làm ăn kiểu ấy, nhảy vào chat chit kiểu dở hơi cá bơi chịu ko nổi
Dở hơi - san: lam gi vay?
nightmare_hbt: chơi thôi
nightmare_hbt: có gì ko
Dở hơi - san: hok
Dở hơi - san: hoi vay thui
nightmare_hbt: oh
Dở hơi - san:

nightmare_hbt: tưởng có gì
Dở hơi - san: gi la gi
À Dở hơi-san có nghĩa là cô Dở hơi…hehe…dở hơi cá bơi từ làm đến chat…mình thì thấy sắp đến ngày đi, thấy nó gọi sốt sắng tưởng có liên quan gì vụ đi TG hóa ra…
Entry thứ 700 chính là truyện Vô tình thôi, ta yêu nhau! Một entry kỷ niệm thật tuyệt vời!!! À sinh nhật blog mình là 29/11 "juu ichi gatsu / ni juu ku nichi" <chẳng nhớ đúng ko, chị Haru có đọc thấy sai sửa cho em nhá>, cũng là sinh nhật của ai đó…. Thật trùng hợp…







