September 06,2007...chỉ có quyền hụt hẫng chứ không có quyền kêu ca
Thursday, September 6, 2007 3:30:00 AM
Hụt hẫng, hụt hẫng khi nghe ba nói trường Trưng Vương đậu ĐH là được "mời" về trường <từ “mời” để trong” “ không phải là châm biếm đâu
> . Còn trường mình thì sao, trường với bề dày truyền thống, tự hào ngùn ngụt thì sao, có thể vì một lý do nào đó khách quan chăng, chỉ có ban cán sự lớp + BCH Đoàn. Chẳng ai ham gì cái tôn vinh khách sáo, điều mình cần là gì….10,11,12, lần lượt nhìn các anh chị thi đậu 2,3 trường trở về, mình muốn đó cũng là mình một ngày nào đó. Ừ thì học, và thi, thi đậu thì sao, ngày 5 tháng 9 đến rồi, mình vẫn là kẻ nằm nhà ngủ thôi. Ba nói rằng muốn về thì về thôi, ai mà cấm được nhưng khi ba nói tin về trường TV, chắc ba cũng thấy hụt hẫng và thầm so sánh một chút. Vậy thì mình cũng có quyền chua xót, chua xót cho một thông lệ của mái trường truyền thống này. Khi mình nói ra điều này, thật khó có từ ngữ nào diễn tả hết tâm trạng được, cứ như là bạn thấy ngọn đuốc ở đỉnh núi phía trước, bạn lao lên giành lấy nhưng đến đỉnh núi rồi bạn mới biết nó không dành cho mình. Tại sao chúng tôi không là ban cán sự lớp, không là BCH không có quyền tự hào khi mình đậu nhiều trường??? Tại sao chúng tôi từng được “đưa tiễn” xúng xính áo xanh <này mới là châm biếm nè
> rồi chỉ trở về phần trăm nhỏ trong đó??? Tôi chỉ có quyền hụt hẫng chứ không có quyền kêu ca….
Chuyện hài kịch như chuyện vương miện hoa hậu TG người Việt do NTK Sỹ Hoàng thiết kế trị giá 28 triệu được thay bằng vương miện mua ở chợ Bến Thành
(how much???
) ấy mà...




Tặng entry này cho "ấy, ấy và ấy", để các "ấy" thay đổi tư duy, khuyến mãi


Chuyện hài kịch như chuyện vương miện hoa hậu TG người Việt do NTK Sỹ Hoàng thiết kế trị giá 28 triệu được thay bằng vương miện mua ở chợ Bến Thành
Tặng entry này cho "ấy, ấy và ấy", để các "ấy" thay đổi tư duy, khuyến mãi







