September 04, 2007...hỗn độn
Tuesday, September 4, 2007 8:02:00 AM
Hằng năm, vào ngày này, mình đã bao tập xong xuôi, chắc đang...soạn cặp để mai khai giảng.
Vậy mà ngày này bây giờ, mình mới ngủ dậy sau cả buổi sáng "chiến" PS2 với em Natra, hết Shrek 2 đến WE, công nhận hai chị em ta chơi muốt chỉ luôn.
Sáng nay sau khi ăn sáng xong lên coi Hồ sơ trinh sát, định ủi đồ thì ko có đồ ủi, định quét + lau phòng thì em Natra về, mai Natra đi học, Sói đi học, thật sự là "home alone" trong tình trạng mình đang làm "người Việt trầm lặng" với....
(mình hứa sáng sẽ ủi đồ, quét+ lau+dọn phòng và làm việc, học hành đàng hoàng
) thế nên ngồi blog bliếc, web wiếc, định mở PTS để làm việc đàng hoàng thì như cơn gió lốc, Natra trở về và ép buộc mình chơi Shrek 2
...những bạn nào mình hứa làm theme thì thông cảm nhé, buồn thật, bệnh, mệt, em út vậy đó.
Đến tận ngày 24/9 mình mới có lịch sinh hoạt + học, phải vào trường nữa thì phải.
Còn mấy bạn khác đã rục rịch, rục rà đến trường, thậm chí test AV (các trường thuộc ĐHQG thì fải - hôm nay bon chen vào web của ĐHBK coi chương trình của khoa CNTT, cũng đào tạo tín chỉ như trường mình, chả hiểu nó dạy gì, toàn những môn cao siêu và nguyên cái web chơi toàn tiếng Anh - định lên chuẩn quốc tế đây này, ráng lên trai BK, mốt ra đọ với em xem thử
). Mình viết entry này nhảm đừng chửi nhá vì thấy mấy bạn cắp sách đến trường mình buồn quá, nôn nao quá, ôi cái phận của đứa...thất học tạm thời!!!
Nhớ cái thời đi học quá! Mà cũng thấy vui vui, ngồi nhởn nha nhí nhỡn dòm các bé đến trường, dòm các bạn háo hức làm tân sinh dziên......
Đến tận ngày 24/9 mình mới có lịch sinh hoạt + học, phải vào trường nữa thì phải.






