September 01, 2007...Happy birthday to my mama M !
Saturday, September 1, 2007 3:18:00 PM
Happy Birthday to You, my mom! Năm nay con chưa kịp làm một món quà gì đó tặng mẹ, thôi thì đợi đến SN Natra sẽ làm món gì đó tặng cả 2 mẹ con.
Hạnh phúc nhất của một đời người có người nói là có cha mẹ bên cạnh, vậy thì mình càng hạnh phúc hơn vì có đến 4 người mẹ. Cả bốn người đều là những người để mình tự hào vì cả 4 mẹ đều rất giỏi, rất thương con.
1-9 là ngày SN của mẹ Natra, nhưng mẹ phải ờ lại cơ quan làm báo cáo nên hai ba con Natra về nhà trước, lụi cụi nấu cháo ăn, tội nghiệp mẹ ghê, SN mà phải làm báo cáo trễ, vì đầu tháng mà. (hay bởi vì mẹ rất giỏi, mẹ là trưởng bưu cục Bưu điện Q1 đó).
P.S: hình hai mẹ con Natra đây, giống nhau không, lúc vui thì Natra giống mẹ, lúc xị mặt thì giống y hệt ba, còn tướng đi thì theo ba Natra "giống tướng ông nội đi thăm ruộng"



Hạnh phúc nhất của một đời người có người nói là có cha mẹ bên cạnh, vậy thì mình càng hạnh phúc hơn vì có đến 4 người mẹ. Cả bốn người đều là những người để mình tự hào vì cả 4 mẹ đều rất giỏi, rất thương con.
1-9 là ngày SN của mẹ Natra, nhưng mẹ phải ờ lại cơ quan làm báo cáo nên hai ba con Natra về nhà trước, lụi cụi nấu cháo ăn, tội nghiệp mẹ ghê, SN mà phải làm báo cáo trễ, vì đầu tháng mà. (hay bởi vì mẹ rất giỏi, mẹ là trưởng bưu cục Bưu điện Q1 đó).
P.S: hình hai mẹ con Natra đây, giống nhau không, lúc vui thì Natra giống mẹ, lúc xị mặt thì giống y hệt ba, còn tướng đi thì theo ba Natra "giống tướng ông nội đi thăm ruộng"







