August 30, 2007..Mẹ yêu nhé!
Thursday, August 30, 2007 1:18:00 PM
Sáng ra đọc Thế giới @ (NLĐ) mới biết mình lại có bài được đăng báo. Mà ko dám khoe ai, khoe lên blog.
Mẹ yêu nhé!
Mẹ không là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra con nhưng suốt 18 năm qua và cả những năm về sau, con vẫn gọi mẹ là Mẹ. Vì mẹ đã dành cho con những tình cảm của một người mẹ, là người dạy con rất nhiều để thành người. Con mang ơn nặng đó suốt một cuộc đời mình và làm sao con có thể quên được tiếng gọi "Mẹ" đó. Mẹ là ngừơi đã tặng cho con cái tên để con vào đời, để mỗi lần thi cử con nắn nót đề tên vào, rồi lại hy vọng cái tên đó có trong dnah sách đỗ đạt với một sự kỳ vọng của gia đình trong đó có cả của mẹ rồi cái tên đó sẽ còn theo con cả cuộc đời.
Ngày bé thơ có biết bao nhiêu điều
Mẹ đã dành mang đến riêng tặng con.
Mẹ đã dạy con từng cái nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng chính từ cái nhỏ nhặt ấy đã nâng bước con vào đời. Để nói về mẹ không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết mười tám năm qua, bao sự kiện đã xảy ra, bao tình thương mẹ đã dành cho con. Mẹ cũng có niềm vui, nỗi buồn riêng, lo lắng, quan tâm riêng nhưng mẹ vẫn dành cho con tình cảm như 18 năm qua. Với mỗi lựa chọn của tương lai con, mẹ cũng lo đó nhưng con biết mẹ vẫn dành cho con một niềm tin lạc quan. Và niềm tin đó đã cho con sức mạnh để bước tiếp với lựa chọn của mình, rồi con sẽ làm được, con hứa, để không ai phải thất vọng về con
Giờ lớn khôn, con bước trên đường đời
Lòng vững tin luôn có mẹ nhìn theo.
Dù năm tháng qua đi nhưng ký ức về mẹ những ngày còn ở nhà cũ, những ngày nằm bên mẹ rộn rành vì ngày mai đi chơi lần đầu tiên của cô nhóc ngày nào, những ngày mẹ nấu đồ ăn cho con, những món ăn độc đáo chỉ có ở mẹ, những ngày xưa yêu dấu, vẫn còn mãi trong tim này. Vì những ký ức đó gợi nhắc con rằng trên đường đời, con vẫn còn một người để gọi là Mẹ bên cạnh ba mẹ đã có công sinh thành, ông bà đã lo lắng.
Bóng hình mẹ sẽ hoài trong kí ức
Trong lòng con yêu mẹ tha thiết
Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ.
Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé.
Con sẽ bay đến vùng trời con mơ ước, nhưng "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con" (Chế Lan Viên), tình cảm gia đình mình mong là vẫn như thế và vẫn có một người bên con, dạy con thật nhiều điều, con sẽ nghe hết, sẽ dõi theo trên mỗi bước đi mới của con, cho con một niềm tin như thuở nào để con biết rằng con thật hạnh phúc, thật may mắn vì cuộc đời con có rất nhiều người mẹ yêu thương con.
Hạnh phúc ơi vô vàn có mẹ, mẹ biết không?
L.N.T.D - For Mamas - Dù thế nào đi nữa, được cài bông hoa hồng đỏ là ước mong của bất kì người con nào
Mẹ yêu nhé - Ngọc Linh
Mẹ yêu nhé - Yến Trang ft. Yến Nhi
Mẹ yêu nhé!
Mẹ không là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra con nhưng suốt 18 năm qua và cả những năm về sau, con vẫn gọi mẹ là Mẹ. Vì mẹ đã dành cho con những tình cảm của một người mẹ, là người dạy con rất nhiều để thành người. Con mang ơn nặng đó suốt một cuộc đời mình và làm sao con có thể quên được tiếng gọi "Mẹ" đó. Mẹ là ngừơi đã tặng cho con cái tên để con vào đời, để mỗi lần thi cử con nắn nót đề tên vào, rồi lại hy vọng cái tên đó có trong dnah sách đỗ đạt với một sự kỳ vọng của gia đình trong đó có cả của mẹ rồi cái tên đó sẽ còn theo con cả cuộc đời.
Ngày bé thơ có biết bao nhiêu điều
Mẹ đã dành mang đến riêng tặng con.
Mẹ đã dạy con từng cái nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng chính từ cái nhỏ nhặt ấy đã nâng bước con vào đời. Để nói về mẹ không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết mười tám năm qua, bao sự kiện đã xảy ra, bao tình thương mẹ đã dành cho con. Mẹ cũng có niềm vui, nỗi buồn riêng, lo lắng, quan tâm riêng nhưng mẹ vẫn dành cho con tình cảm như 18 năm qua. Với mỗi lựa chọn của tương lai con, mẹ cũng lo đó nhưng con biết mẹ vẫn dành cho con một niềm tin lạc quan. Và niềm tin đó đã cho con sức mạnh để bước tiếp với lựa chọn của mình, rồi con sẽ làm được, con hứa, để không ai phải thất vọng về con
Giờ lớn khôn, con bước trên đường đời
Lòng vững tin luôn có mẹ nhìn theo.
Dù năm tháng qua đi nhưng ký ức về mẹ những ngày còn ở nhà cũ, những ngày nằm bên mẹ rộn rành vì ngày mai đi chơi lần đầu tiên của cô nhóc ngày nào, những ngày mẹ nấu đồ ăn cho con, những món ăn độc đáo chỉ có ở mẹ, những ngày xưa yêu dấu, vẫn còn mãi trong tim này. Vì những ký ức đó gợi nhắc con rằng trên đường đời, con vẫn còn một người để gọi là Mẹ bên cạnh ba mẹ đã có công sinh thành, ông bà đã lo lắng.
Bóng hình mẹ sẽ hoài trong kí ức
Trong lòng con yêu mẹ tha thiết
Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ.
Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé.
Con sẽ bay đến vùng trời con mơ ước, nhưng "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con" (Chế Lan Viên), tình cảm gia đình mình mong là vẫn như thế và vẫn có một người bên con, dạy con thật nhiều điều, con sẽ nghe hết, sẽ dõi theo trên mỗi bước đi mới của con, cho con một niềm tin như thuở nào để con biết rằng con thật hạnh phúc, thật may mắn vì cuộc đời con có rất nhiều người mẹ yêu thương con.
Hạnh phúc ơi vô vàn có mẹ, mẹ biết không?
L.N.T.D - For Mamas - Dù thế nào đi nữa, được cài bông hoa hồng đỏ là ước mong của bất kì người con nào
Mẹ yêu nhé - Ngọc Linh
Mẹ yêu nhé - Yến Trang ft. Yến Nhi







