My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 27, 2007...Linh tinh

August 27, 2007...Linh tinh magnify
Giờ mới biết họng và mũi mình "yếu" chừng nào! Cho tội chừa đi học tiếng Nhật mỗi lần sensei kêu "Kuri-kae-shite kudasai" là mình gào rống lên ( nói quá một chút). Đã vậy mắc chứng gì, ngồi, đứng, làm việc, học hành trong phòng máy lạnh thì được mà nằm ngủ cái là mũi “biểu tình” khủng khiếp! Làm cả tối qua và sáng nay mình không đủ sức để ngồi đọc mấy quyển sách lập trình và tiếng Anh, nhìn chữ nhảy múa hoa cả mắt, đã vậy còn phải đọc ebook – thật là tra tấn “cửa sổ tâm hồn ta”. Tháng này thật là hẻo với mình, đại khái là <tiền mất "bệnh" mang>, tiêu tốn khá nhiều, bệnh liên miên, đã vậy có lúc bị stress nữa. Nhưng mọi việc chắc đang dần ổn, mình sẽ tận dụng 1 tháng này để làm cho bằng được những gì mình đã đặt ra. 24/9 mới vào trường coi lịch sinh hoạt, 8/10 hình như mới bắt đầu học, còn bạn Sói bên Banking University thì đi học chính trị rôm rả từ đầu T9 như bé Natra đi học lớp Lá, đó thì tại tui học tư thục, một lựa chọn khác người nên giờ nhàn hạ (rồi vô năm đua tốc độ với nhập môn máy tính, lập trình, toán tin, đại số, xác suất thống kê, giải tích, anh văn-năm II chiếu slide toàn tiếng Anh....và cả các thể loại môn triết học, kinh tế chính trị...)

Viết linh tinh quá...nghe nói tháng này là tháng cô hồn?...mùa lễ Vu Lan báo hiếu
 (my love for 4 mamas and 1 dad)

Chiều nay mưa to thì nghỉ vậy...<Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt,trời không mưa anh cũng lạy trời mưa>…ông nhạc sĩ này với mình sao mà “ý tưởng lớn gặp nhau"

Đọc lại truyện mình viết - Nhật ký tình yêu - tự nhiên thấy cảm động ghê gớm - lại "mèo khen mèo dài đuôi" rồi - thấy "yêu" thật, "sweet" thật!