My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 25, 2007...làm lại từ đầu

Sáng nay lên nghe giới thiệu ngành ở Hoa Sen, thầy trẻ, chừng 30 tuổi, tiến sĩ, chủ nhiệm môn, nói chuyện cũng được. Thấy chương trình học cũng hay, không phải học toán-lý-hóa cao cấp.... mà học theo chương trình của trường, năm I đã học nhập môn máy tính, lập trình,....rồi (dù vẫn phải học chính trị, quân sự...theo chương trình của Bộ), học theo tín chỉ nên có thể hoàn thành sớm hơn 4 năm, có thể học tiếp liên thông quốc tế mà không cần học lại từ đầu, học ở cả Q1 và CVPM Quang Trung, hiểu rõ thêm về ngành CNTT, các phân hướng ngành của CNTT, đang băn khoăn giữa hai hướng ngành là CN web với tin học ứng dụng. CN web thì sẽ được học cả về thương mại điện tử (thầy giải thích Vinagames cũng là thương mại điện tử đó)....tin học ứng dụng thì thầy giải thích rất thú vị, rõ ràng nên mình phát hiện nó rất thiết thực trong đời sống. VD như tủ lạnh LG có màn hình TV, có thể dùng phần mềm để ghi lại những thứ cần mua, trên sản phẩm thì có loại tem, dùng phần mềm dò biết xem sản phẩm có hết hạn chưa,..... Học theo tín chỉ thì rất tự do lựa chọn, từ đây đến đó có nhiều thời gian để suy nghĩ vì thấy học thiên về phát triển game cũng hay.... Thầy nói học hết năm 1 thì có thể viết phần mềm đơn giản, đi làm một số nơi được rồi...Nhưng mà buổi giới thiệu hôm nay cũng không đông và khi thầy yêu cầu đặt câu hỏi cũng ít người hỏi (mình hỏi hết một nửa). Có lẽ người mình chưa quen với việc này lắm.... Bây giờ mọi thứ với mình là "làm lại từ đầu", như đứa trẻ, phải tập đứng, tập đi và sau đó mới là đi thế nào.

Tối nay đi ăn buffet, kaka keke, free 100% cho 8 người ở Vườn Thượng Uyển, KS Rex. Không biết về kịp coi PNTK 21 ko? Ủng hộ cho chị Lưu Thị Thanh nhá.

À, sắp tới thầy Uesaka về Nhật 1 thời gian, nên hôm qua có cô mới đến, cô tên là Nakamura (cô chắc dạy đá banh thì đúng hơn). Cô đeo kính á, cao ráo, dễ thương, trắng trẻo, má hồng, nhìn cũng hiện đại lắm mà hình như không được bằng thầy Uesaka, thầy vừa vui, vừa nhiệt tình và viết chữ cũng đẹp nữa.